E là sinh viên kế toán mới ra trường. Cũng có quen biết nên xin vào làm kế toán cho một công ty ở xa nhà. Như tiêu đề. Sau khi phỏng vấn, Biết mình đậu được vào làm ở công ty, lúc đầu e cũng vui lắm. Bây giờ sau khi đi làm được gần 1 tuần. E lam ở phần tính giá thành trên excel, e thấy mình k hiểu sau khi được các chị ở phòng hướng dẫn qua qua, rất áp lực và mệt mỏi, hầu như những kiến thức ở trường k giúp ích được nhiều cho e. Có những lúc đi làm ở cty mày mò cả ngày, về nhà lại tiếp tục mày mò nhưng vẫn k đâu vào đâu. Đôi lúc mệt mỏi. Căng thẳng. Về nhà lại k có ai. Lại thấy nhớ nhà. Nghỉ đến cảnh làm xa nhà thì chắc là 1 năm mới có thể về thăm nhà 1 lần ( e quê ở huế. Làm ở hà nội) nên Tuyệt vọng vô cùng. Đi làm mà k có 1 chút động lực nào. Thật sự bây giờ e rất sợ đến công ty. Từ ngày đi làm đến giờ e thấy mình k vui. Ít nói. Ít cười, Ít tiếp xúc hẵn. E muốn hỏi các ace đó là do mới đầu làm việc ai cũng như vậy, dần rồi sẽ quen. Hay la do khả năg của e thấp nên k làm đươc. Có ai như e vậy k. Ai đã qua lần đầu đi làm thì cho e một lời khuyên với ạ. Bây giờ e nên tiếp tục hay dừng lại. Làm việc xa nhà thì có được về nhà nhiều k ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có 2 con đường để...
- Sinh viên ra trường bắt đầu công việc ai cũng như vậy cả...
Tớ cũng mới ra trường, làm trái ngành, tớ học ngành xã hội mà giờ làm bên kinh doanh, cũng liên quan đến tính toán excel....
Thứ nhất: k ai có bổn phận phải dạy...