Chuyện của em là như thế này các mẹ ạ. em người Đà Nẵng, cưới và theo chồng ra Hà Nội thì có bầu luôn. nên chưa đi xin việc mà tạm thời làm ở đại lý bán vé máy bay (do mẹ chồng giới thiệu vào làm), ko có lương cố định, bán vé nào ăn vé đấy, 1 vé thường em chỉ lời 25-30k thôi, tháng kiếm đc 500-1triệu, tháng nào nhiều thì đc 1triệu5 thôi. Em bán cũng nhiệt tình, dễ chịu nên có nhiều khách thân, rồi khách đó lại giới thiệu cho em khách khác (cụ thể là anh T). Vì là người quen của khách quen nên em mới cho bán chịu (tức xuất vé trước, khách trả tiền sau). Mấy tháng đầu anh T mua vé của em và thanh toán rất sòng phẳng, mỗi lần vài ba triệu. Rồi đến 20/5 vừa rồi, số nợ của ảnh với em đã là 7triệu7. em có nhắn tin nhắc, ảnh hẹn lần hẹn lữa đến tận bây giờ, với đủ các lý do:


- a đang công tác ở Cao bằng, về a trả


- a đang ở trên núi, trên này ko có ngân hàng nên chưa trả đc trong thời gian đó ảnh có mua thêm của e 1 vé thêm 1tr3 nữa, hẹn trả luôn lần


- lý do tiếp theo: a về rồi, hẹn ngày này, thứ kia trả (hẹn vài lần như vậy)


- a bị tai nạn xe, ko đi trả đc


- a đã nhờ bạn đi ra ngân hàng gửi dùm


rồi e có nhờ khách quen của e (tức là người giới thiệu ảnh mua vé của e) nhắc ảnh trả dùm, ảnh hẹn thứ 4 tuần rồi trả nhưng ko trả, lại hẹn thứ 6


- thứ 6, ảnh nt cho e, bảo đã ra ngân hàng gửi rồi. e lại đợi hết ngày thứ 6 vẫn ko thấy tiền về trong tài khoản,e gọi hỏi ảnh, ảnh bảo để kiểm tra lại và nói ảnh ghi thiếu con số 0 trong số tk của em. để ảnh gọi lại cho bà chị quen làm ở ngân hàng Viettin để bả viết thêm con 0 và gửi lại cho e, trong thứ 7 e sẽ nhận đc.


- thứ 7 vẫn ko thấy, e nt hỏi, thì ảnh bảo để thứ 3 ảnh ra ngân hàng gửi. em ko chịu, nói để chồng e đến nhà lấy (nhà e ở HN, đến Vĩnh Phúc phải 70-80km, chứ có phải gần đâu)


Nhưng anh T nhất định ko chịu, bảo thứ 3, chứ giờ tiền còn ở ngân hàng, thứ 2 thì mồng 1 kiêng gì đó.


e lại phải cắn răng chờ đến nốt thứ 3 này. nhưng e sợ ảnh lại hẹn cho có thôi chứ ko trả.


Khổ cái là thân em đang mang bầu, 36 tuần rồi, lại đang ở nhà mẹ ở Đà Nẵng, ko đến tận vĩnh Phúc đòi đc,


chồng em lại đi làm cả ngày, tối mới về. mà 9 triệu tiền vé e lời có 270k chứ bao nhiêu đâu ạ, ko lẽ vì thế mà đến bắt chồng em nghỉ làm 1 ngày đến tận VP đòi tiền, chưa kể cuối tháng 7 e sinh rồi, chồng em đau ốm còn ráng đi làm, để dành cuối tháng vô thăm mẹ con e.


Có thể với mọi người 9triệu là số tiền nhỏ, chứ với em nó lớn lắm ạ, và đó là tiền e nợ đại lý bên e chứ có phải của e đâu. giờ nếu anh T ko trả thì e ko biết xoay ra đâu tiền để mà đền cho công ty cả.


Mà anh T kia ko dùng face, ko dùng zalo, còn làm thầy cúng, chứ ko làm công ty. Nên giờ ngoài cách đến nhà thì còn cách nào để ảnh trả tiền cho em ko ạ. E lo quá các mẹ ạ, ăn ko đc, ngủ cũng ko đc,


mẹ nào có kinh nghiệm đòi nợ, hay biết cách gì đòi đc thì bày dùm e với, e cảm ơn các mẹ lắm lắm