Có chị em nào đang chung cảnh ngộ như em ko? Bức xúc lắm luôn các mẹ ạ.


Cả 1 cái huyện ko thôi đã dư tới con số gần 600 giáo viên rồi, chưa nói gì đến 1 tỉnh. Từ trên sở xuống tới phòng, từ a hiệu trưởng đến ông trưởng phòng, phó phòng ông nào cũng ăn tiền hết. Các ông ăn đến nỗi chả thèm quan tâm đến tương lai, sống chết của người ta thế nào. Các ô chỉ ký, ký vô tội vạ. Dốt ký, giỏi cũng ký, đại học ký mà trung cấp cũng ký nốt miễn là túi các ông dày lên, tiền các ông nhiều thêm, nhà các ông to hơn và đạo đức các ông mất dần. Rồi sau đó sống chết mặc bay, có việc hay ko kệ tụi mày để đến cái mức cả 1 huyện thừa đến 600 giáo viên, hiệu phó cũng thừa luôn.


Nhà báo nhảy vào phanh phui ra thì ô này đổ tại ô kia, trên sở đổ tại dưới phòng, dưới phòng đổ tại hiệu trưởng thừa mà vẫn ký giấy tiếp nhận. Thế quái nào các ông ngồi đến tận cái ghế ấy rồi mà chả có tí lương tâm nào thế. Ngày nhỏ mẹ t đã dạy có lỗi phải nhận, làm sai thì phải chịu mà thế nào các ông học nhiều lại chả hiểu đc cái điều ấy hay các ô cố tình ko hiểu?! Đây các ông ko biết thực tế thế nào mà vẫn ký thì đổ lại ai?!


Số là năm 2011 e ra trường, muốn về gần nhà xin việc nên chồng ra 1 khoản khá lớn, đó là tiền bán đất mà có đc để xin việc. Trực tiếp chạy việc là bà hiệu trưởng tên T, hứa hẹn hết lần này đến lần khác rồi bặt vô tăm cá. Trên phòng thì ký cho dư, ký lắm rồi bảo thừa giáo viên nên ký hợp đồng ngắn hạn, kêu chồng thêm tiền thì vào hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế mà xui cho m chỉ đc cái mác hợp đồng dài hạn chứ nó chả khác j ngắn hạn. Cầm cái quyết định mà muốn trào máu. Cứ vậy đấy tới giờ e như cô hồn vất vưởng trên con đường xin việc các chị em ạ. Suốt 5 năm trời cứ chồng tiền - ký hđ, ko chồng tiền chấm dứt hợp đồng. Ở trường thì ăn chặn các kiểu. Trong khi lương có 1tr2, trừ các khoản còn có 900k


Sơ sơ có cái vụ, e giáo viên tin mà phải hoa hồng cho hiệu trưởng mới đc soạn máy các bác ạ, bức xúc quá e lơ luôn chả thèm đưa. Tiền đi đường thì kế toán ăn chặn với đủ mọi loại lý do. Đến nối e nghỉ chế độ mà lão kế toán dây dưa mãi ko thanh toán tiền chế độ cho e luôn, tiền đi đường cũng thế nốt, chả là e chưa lót tay cho lão. Thôi coi như e cúng cô hồn lão luôn. bức xúc quá