Bảo vệ là một nghề xuất hiện rất nhiều trong khoảng 10 năm gần đây. Tuy nhiên, không biết có phải vì sự phát triển của nó còn ngắn ngủi, nên nó chưa được coi trọng nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo nhân lực. Chính vì thế, nhiều người khi nhắc đến bảo vệ đã bĩu môi chê “Toàn là đồ ít học”, nhiều gia đình không muốn cho con theo nghề, nhiều người đang làm cũng bỏ dở vì không nhận được sự động viên của người thân và xã hội. Đặc biệt đối với phụ nữ, hễ cứ nghe nói là làm nữ bảo vệ là sẽ nhận ngay những cái bĩu môi dài thượt, kèm theo những lời nói chua ngoa, nào là "làm gì chả làm lại đi làm bảo vệ, có mà bảo vệ mình chả xong"....


Chị Hà nhân viên dịch vụ bảo vệ của công ty Bảo vệ an ninh Thành Đồng ở Hà Nội là nạn nhân của tâm lý coi thường nghề bảo vệ này. Với tiền lương là 4 triệu/tháng, một cô gái nghèo quê ở Thạch Thất vẫn tự hào là nếu tằn tiện vẫn đủ nuôi sống bản thân mà không phải xin tiền bố mẹ vốn làm nghề nông vất vả. Tuy nhiên, gia đình người yêu cô thì không chấp nhận được việc đó. Hai người rất yêu nhau nhưng gia đình người yêu thì cho rằng nghề bảo vệ của cô là nghề dưới đáy của xã hội, những người làm bảo vệ toàn là người chả được học hành gì, hết việc để làm rồi thì mới đi làm nghề bảo vệ. Gia đình người yêu của chị Hà một mực phản đối, dọa rằng nếu cả hai tiếp tục sẽ từ con. Thế là tình yêu của đôi bạn trẻ tan vỡ. chị Hà thất vọng quá cũng bỏ nghề, vất vưởng mãi sau về nhà ở với bố mẹ ở quê và lấy chồng cho xong chuyện. Cuộc sống của chị vì thế mà cũng không được hạnh phúc trọn vẹn.


Còn rất nhiều những câu chuyện khác về nữ nhân viên bảo vệ tại Thành Đồng, nhưng suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ là định kiến của xã hội. Rõ ràng, các chị em đủ khả năng để làm công việc này, hơn nữa các chị em cũng đang làm việc một cách chính đáng, trong sạch và không vi phạm thuần phong mỹ tục cơ mà?


Thiết nghĩ mọi người cũng cần suy nghĩ cho thấu đáo, Bảo vệ cũng là một nghề - nghề lương thiện và chân chính là đằng khác, hãy để chị em phụ nữ có quyền tự quyết định và cho họ được lựa chọn công việc cho riêng mình.