Gửi các chị em


Hiện tại em đang làm QA công ty của Nhật cách nhà khoảng 15km. Nhưng đến tháng 6/2014 em bị chuyển sang làm công việc mới. Phạm vi công việc của việc mới này nhỏ hơn công việc cũ rất nhiều. Đến tháng 12/2014 thì cấp trên chuyển em xuống làm ở nm số 1 cách nhà khoảng 35km. Công việc của em cũng vẫn vậy nhưng thật sự rất nhàm chán. Hiện tại sếp cũng không quna tâm em đang làm gì nữa. Sắp tới nhà máy số 1 có 1 nhân viên nghỉ và sếp bảo khi chị kia nghỉ em sẽ làm cv của chị ý nữa. Hiện tại em cũng không hiểu vì sao mình lại chuyển lắm việc như vậy nhưng em luôn có cảm giác như công ty muốn cho mình chán rồi nghỉ. EM đang tính tháng 01/2015 sẽ xin nghỉ việc dành ra 4 tháng học tiếng Nhật để được N4 rồi sẽ tìm việc tiếp vì giờ em mới biết 1 chút. Nhưng bao nhiêu vấn đề vây quanh liệu nghỉ ở đây rồi em có tìm được việc mới không? Thật sự giờ em cũng k biết mình phải làm gì cho tương lai lâu dài nữa.
Mong chị em cho em lời khuyên để em có thêm niềm tin.
:(