Hiện giờ em đang làm photocoppy đánh máy tài liệu cho một cửa hàng. Công việc thì bình thường không có gì đáng nói. Nhưng tệ nhất là khoảng gần 1 năm nay cứ có 2 ông khách già vào đánh máy. Đánh cho người bình thường thì không sao mà cứ đánh cho hai ông này là em thấy khó chịu cực mn ạ. Một ông thì cứ đánh xong chỉnh lên chỉnh xuống chán chê, in ra cho đọc soát lại thì cứ bảo được rồi được rồi xong rồi lại sửa be bét ra. Một ông thì viết đơn đi kiện chán chê mà cái đơn viết chẳng có đầu đuôi gì, đơn gửi ông này nhưng lại yêu cầu ông khác giải quyết ....
Nói chung là giờ mệt với các ông lắm, đơn từ, hợp đồng cứ sửa đi sửa lại, mà ngày nào cũng đến, mỗi lần đến mất nguyên nửa ngày. Cửa hàng thì khách ra khách vào thường xuyên chứ có phải vắng đâu. Bác chủ đã bảo các ông ấy đến hàng khác rồi (được 1 tháng) giờ lại quay lại. Chán không để đâu cho hết:((
Giờ có chị em nào nói cho em biết cách phải nói thế nào để các ông ý đi chỗ khác đánh máy mà vừa tốt cho cả hai bên chứ cứ tình hình này tiếp tục chắc em cũng hết chịu nổi. Em cảm ơn nhiều