Mọi người có suy nghĩ gì về nghề lễ tân tại Lounge Nhật Bản?
Em là nhân viên lễ tân tại một Lounge nằm trên phố Triệu Việt Vương chuyên phục vụ người Nhật Bản. Cũng chỉ mới làm được gần 2 tháng nhưng em chính thức hôm nay em mới đọc được các suy nghĩ, ý kiến của một số người về cái nghề này! Công việc chính của em là sinh viên tại một trường đại học. Thời gian này, chuẩn bị cho việc học phí sẽ tăng cao nên em quyết định đi làm thêm và kiếm 1 công việc vừa tầm thời gian để có thể giữ được việc học và kết quả tốt nhất mà kiếm thêm thu nhập để tự lo chi phí sinh hoạt cá nhân.
Thấy ở web ******** hay một bài báo gì đó nói nghề này là: gái hay cave8-|. Em thấy thật buồn và muốn cười. Em không biết có chỗ nào làm cái việc rẻ rách đó thật hay chỉ là nói quá nên như thế nào... Nhưng bản thân em là người làm được 2 tháng thấy nó hoàn toàn trong sạch và tốt đẹp. Lúc đầu mới đến xin việc cũng hơi lăn tăn về thời gian làm đến 11h đêm. Nhưng vì quan sát đường đi, thấy 11h đếm Hà Nội vẫn rất đông đúc nên hoàn toàn yên tâm đi về. Có hôm thì anh em đưa đón đi làm. Đến sớm hơn chút để trang điểm và mặc đồng phục, tóc tai gọn gàng. Có khách đến toàn bộ nhân viên đứng lên chào lịch sự, khi họ chọn thì đi cùng lên phòng. Công viêc: mời khăn, rót đồ uống, và chọn bài giúp khách hàng, khi họ hát xong thì vỗ tay và khen 1 vài câu. Đôi khi có khách đến họ cần người nói chuyện thì có thể ngồi nói chuyện, giúp họ biết một số câu Tiếng Việt thông dụng & giới thiệu một chút về văn hóa Việt Nam: Áo Dài, Lăng Bác, Chùa Một Cột, Quốc Từ Giám hay thói quen của người Việt... Đương nhiên mình cũng có thể học hỏi thêm nhiều về tiếng Anh và tiếng Nhật. Phòng thì đèn như đèn phòng bình thường nhà mình chứ không phải nhấp nháy như karaoke Việt Nam. Hoàn toàn không có việc sờ soạng hay động chạm gì vì luôn có 1 khoảng cách giữa khách và nhân viên khoảng tầm 10 đến 20cm. Chả biết mấy người khi họ đang nói ở đâu, chứ như chỗ em làm chỉ cần khách chạm tay vào đùi là mình có quyền xin phép ra ngoài luôn để báo Mama rồi. Riêng bản thân em thì chưa bao giờ gặp 1 người khách nào dê cụ hay làm gì cả :)) Họ đều rất lịch sự và vui tính. Em là sv chuyên về tiếng Anh và lúc mới đến làm không biết 1 chút tiếng Nhật nào. Nhưng giờ đã có thể giao tiếp 1 chút bằng tiếng Nhật và tự tin với tiếng Anh của mình hơn.
Em rất bức xúc khi những người có thể chỉ là nghe nói hay chả bao giờ bước chân vào Lounge mà nói như đúng rồi. Cũng có thể có chỗ làm điều gì đó không tốt. Nhưng như nới em làm và quan sát xung quanh, em thấy rất thích công việc này. Học cách giao tiếng, vốn ngoại ngữ cải thiện và lương khá đối với 1 sinh viên đang đi làm thêm. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ!8-}
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Những người có nhân cách, biết giữ mình thì có gì thì họ vẫn là họ
- Những người thích có tiền, thích...