Mình đang làm tại 1 công ty với mức lương khá ở một tỉnh nhỏ, nhưng khổ nổi công việc rất nhàm chán, lặp đi lặp lại và không sử dụng tiếng anh hoặc kiến thức mình đã học trong đại học
Làm được ba tháng rồi nhưng mình cũng hay bị mắc lỗi sai không đáng có, lỗi sai do bộ phận trên không thông báo trước với mình\
Môi trường làm việc thì cũng thân thiện, đồng nghiệp tốt bụng..Nhưng vì mình sinh ra và lớn lên ở tp lớn nên cuộc sống ở đây không thực sự làm mình hài lòng, cơ sở vật chất thiếu thốn...Được cái mình để dành tiền được
Tuần nay hcm kêu mình về làm vị trí mới nhiều cơ hội giao tiếp với người nước ngoài hơn nhưng mình đã từ chối và nói 3 tháng sau mình sẽ về.Mình dự định về sau khi tiết kiệm được 1 số tiền//
Mỗi ngày đi làm mình đều có suy nghĩ nộp đơn về lại tp lớn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1