E lại là 1 sinh viên mới tốt nghiệp và gia nhập vào đội quân thất nghiệp


Haizz. Câu chuyện của em thì nó phải bắt đầu từ lúc đki vào ngành học. Lúc ấy nói thật là e đki bừa, chọn đại cái ngành kế toán vì thấy ngành ấy cũng phổ biến. Mục tiêu khi ấy của e là đợi năm thứ nhất đại học sẽ đi du học. Nhưng mọi chuyện nó không dễ dàng như thế khi mà e phỏng vấn 2 lần đều bị out. Từ đấy e cũng quyết tâm thôi thif tập trung học ở đây thôi. Rồi 4 năm cũng qua, e ra trường, chạy xô đi nộp hồ sơ. Nhưng nơi nào cũng kinh nghiệm. Mà câu hỏi mà e bị hỏi nhiều nhất là e có thực sự thật thích cái nghề kế toán này ko:| e cũng tự hỏi ruốt cuộc là mình thích nghề gì...


Sự thật thì e thấy mình ko hứng thú với nghề này 1 tí nào. Nhưng biết sao h cuộc sống nhiều khi không thể theo ý mình đc, phải có thứ gì đó trong tay thì mới có đk để lựa chọn. E chỉ tâm sự thế thôi, chứ mình vẫn phải lạc quan mà bước tiếp, vẫn làm hồ sơ đến khi nào xin đc vc thì thôi. :)