Chào mọi người, em là Tiểu Kết (TK), em là nữ sinh năm 1992, em đang có một số băn khoăn nên rất mong được nhận sự góp ý của mọi người. Em xin gửi lời cảm ơn trước ạ!


Em hiện đang sinh sống tại Hải Phòng cùng gia đình (bố mẹ ấy ạ), cuộc sống ổn định, em đang làm một công việc văn phòng lương cứng 5tr, và có thêm một số trợ cấp thì lương cũng tầm 6tr hơn một tháng, ở HP thì với mức thu nhập đó được gọi là ổn định.


Tuy nhiên, em đang có một số bất ổn về tâm lý nên muốn thay đổi cuộc sống, em muốn tìm cơ hội mới cho mình và em đang có ý định vào Sài Gòn sinh sống, nhưng em chưa từng đặt chân đến SG lần nào, em đã từng sống xa nhà, hồi sinh viên em có ăn học trên Hà Nội 4 năm hơn nên em cũng hiểu rõ những khó khăn khi sống xa gia đình. Em thực sự rất lo lắng khi quyết định bỏ tất cả hiện tại, một thân 1 mình để chuyển vào Sài Gòn, liệu em có quá liều lĩnh không? Em cũng chẳng hề có người quen hay người thân trong đó, nếu xác định đến đó em sẽ phải tự túc mọi điều, bắt đầu tất cả từ con số 0 , thuê nhà, tìm việc...mọi thứ... :(


Vào đó cuộc sống thế nào hả mọi người? có dễ xin việc không? Mọi chi phí có quá đắt đỏ không? Liệu một đứa con gái như em với một ít vốn dành dụm được từ hồi đi làm có đủ để sinh sống và tìm cơ hội tại đó không?


Mong mọi người chia sẻ giúp em với, em xin chân thành cám ơn ạ! :)