Mình mới thất nghiệp 1 tháng rồi. Có kinh nghiệm 3 năm đi làm mà sao vẫn thấy xin việc ở Sài Gòn khó quá. Mình cũng kết hôn rồi nên vài chỗ họ ngại nhận vì sợ sinh con, mặc dù mình nói kế hoạch rõ ràng là 3 năm nữa mới có em bé. Một tháng ở nhà toàn nằm lên nằm xuống. Mỗi sáng chồng đi làm khỏi nhà là mình thấy khủng hoảng các mẹ ạ. Ở nhà buồn, tâm lý thấy nặng nề, ko có nhiều bạn bè ở đây, mà nếu có cũng toàn đi làm hết cả, hichic. Có ai trong cùng hoàn cảnh với mình ko?????
Kiếm việc làm free lance thôi, bạn vào 2trang freelancerviet và vlance xem. Mỗi ngày vài chục công việc, bạn xem mình có kinh nghiệm làm đc gì thì báo...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn ở nhà trong bao lâu vậy? Làm sao để giải tỏa vậy bạn. Vậy là giờ bạn đi...