Em năm nay 26 tuổi, học ngành kế toán, đã ra trường được 5 năm. Cũng chỉ vì em học rất kém, kiến thức không nắm được là bao nên không xin được việc đúng chuyên ngành. Vì vậy em đã nhờ người quen tìm việc. Và trong 5 năm này em đã làm ở nhiều nơi, nào là văn phòng trường mầm non, nào là nhân viên văn thư trong trường cấp 3, và gần đây nhất là nhân viên văn phòng trong ubnd huyện. Tuy làm việc không đúng chuyên ngành mình học nhưng em thấy rất vui và muốn tiếp tục công việc. Sau đó em lấy chồng, vì phải đi lại 60-70 km để đi làm, rất vất vả, phải ở trọ lại cuối tuần mới về nên em đã phải xin nghỉ việc ở nơi đó. Vậy mà đã 3 tháng qua em không tìm được việc. Cũng chỉ vì khi ra trường với vốn kiến thức nghèo nàn, em không chịu học thêm trau dồi kiến thức và kinh nghiệm mà đi làm ở một ngành khác để rồi giờ bị mất gốc rất nặng nề. Không chỗ nào nhận, những chỗ nhận làm kế toán nhưng kèm thêm nhiều công việc không tên khác mà chẳng khác gì mình vừa đi làm văn phòng, vừa đi giúp việc nhà cho người ta, lại còn bị chửi không thể ngẩng đầu lên được khi lỡ làm sai hay chậm một việc gì đó. Vậy là em xin nghỉ. Những người thân của em ai cũng nghĩ em đã học dốt mà còn không làm siêng, chịu khó, không chịu học hỏi, mấy cái đứa đó thì thôi kệ nó, không cần quan tâm. Em tủi thân lắm các mẹ à, chắc người ta nghĩ em tệ lắm. Đã thế còn bị tiếng là đàn bà con gái không biết chửa đẻ, không chịu đi làm, ở nhà ăn bám chồng, đi ra đi vào lườm nguýt. Nào em có ăn bám gì đâu, trước khi nghỉ em cũng đã chuẩn bị một số tiền để đảm bảo cuộc sống trong mấy tháng tìm việc ấy chứ (vợ chồng em tài chính không ai phụ thuộc ai cả)...
Thực ra em rất thích kinh doanh (cái này là từ hồi còn học cấp 3 chứ không phải ý thích nhất thời đâu ạ), em cũng thích kinh doanh hay làm những việc làm liên quan đến trồng hoa hay cây cỏ, rau xanh nữa... Nói chung là công việc không bị áp lực nhiều quá, hay công việc liên quan đến con số. Vậy nhưng giờ em lại không dám từ bỏ nghề mình đã học để tìm cơ hội mới. Em sợ thất bại, sợ người ta nói em không có ý chí, sợ ba mẹ buồn vì đã khổ công nuôi mình ăn học.
Cả nhà có thể tư vấn hay cho em lời khuyên được không ạ, bây giờ em đang bối rối lắm ạ, em không định hướng được nghề nghiệp cho bản thân. Hiện em đang sống ở Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nếu nhà mình có ai có công việc gì liên quan đến kế toán mà không cần kinh nghiệm hay công việc gì áp lực một chút (làm khổ mấy em cũng chịu được ạ) thì có thể giới thiệu cho em với, em ở nhà riết giờ sắp nổ não rồi ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1