Em mới đi làm mà ức chế quá không biết làm sao ấy các chị ạ. Tính em kiểu thuần miền Nam luôn ý, kiểu cái gì không vừa ý hay không hài lòng là em nói thẳng luôn ý. Team em có 2 người mà người kia kiểu khéo quá nên thành ra em bị đì theo kiểu không còn gì để nói luôn. Kiểu hở một tí là lão chửi em đầu chứa à, dồ rác rưởi,.... Làm báo cáo tháng trước bảo làm thế này, tháng sau làm thế thì chửi bắt làm kiểu khác, xong em bảo anh có tool thì tự đi mà lấy số liệu làm gì có chuyện có tool mà bắt e lấy số liệu bằng cách cộng từng số lại với nhau. Em ức chế kinh khủng ý. Suốt ngày lải nhải kiểu đối với anh đàn bà chỉ là cỏ rác... ô cái kiểu đàn ông gì không biết ý.


Em làm mà lúc nào cũng đòi đuổi em, giờ em ức chế quá xin qua bộ phận khác thì không cho đi, các chị bảo em phải làm thế jnào đây tư vấn giúp em với :((((((((((((((