Trong đây có các chị học đại học ra trường về đi học nghề như em không ạ?


Chán nản quá


Em ngày xưa cố sống cố chết đòi bố mẹ cho đi học đại học để bằng bạn bằng bè. Học 4 năm ra trường mà cảm thấy chẳng thu thêm được kiến thức gì (Em học quản trị kinh doanh trường ĐH Công nghiệp ạ)


Ra trường vất vưởng xin việc, loanh quanh luẩn quẩn cũng toàn làm công việc như telesale hoặc bán hàng, công việc mà chả cần đi học đại học cũng làm được


Ra trường được 1 năm rồi mà không tích kiệm được đồng nào gửi về cho bố mẹ. GIờ thì em đang rất chán nả, đang tính suy nghĩ bỏ đi học nghề tóc. Vì trước đây em cũng từng đi phụ tóc cho chị họ hồi sinh viên, thấy nghề tóc lương cao mà thời gian làm việc cũng linh động, không bị gò bó


Em hỏi ý kiến các chị ở đây tư vấn giúp em với. HIện tại em chỉ làm công việc bán hàng, telesale và em cũng cảm thấy không có triển vọng gì về nghề cả.


Còn nếu đi học nghề tóc thì mất khoảng 4 tháng với chi phí tầm 20 triệu, ra nghề ngay và đi làm được luôn


Cần lắm lời tư vấn