Chả là e thấy nhiều người bảo về quê làm việc thì cảm thấy bình yên.


Con người e cũng ghét chốn xô bồ, thị phi nên mới về quê làm. Sau 1 thời gian, e phát hiện ra: chính ra làm ở quê còn áp lực, và k yên bình bằng ở hà nội.


- Ở hà nội mình làm việc gì cũng được, miễn là vui và đủ tiền trang trải. Về quê mà làm bưng bê hay trông quán là hàg xóm cứ nói bố mẹ, nói mình thế này thế nọ k ổn định. Phải công chức mới tốt cơ.


- ở hà nội ăn mặc thoải mái, phù hợp là được. Thậm chí thích gì mặc nấy, k ai care. Nh ở quê, mặc đẹp 1 tí là bị nói, mặc độc lạ 1 tí là bị soi. Thị phi


- ở hà nội độc thân, đi chơi khuya vs bạn bè, bạn là con trai đèo đi chơi,... Ok. Còn e cứ bị nói, bị hỏi. Bạn e hay đồng nghiệp giới tính đực đèo về đến cửa nhà là hôm sau hàg xóm sang hỏi bố mẹ. Lo chuyện bao đồng


Nên e phát hiện ra, làm việc ở hà nội e thấy rất thoải mái, tự tin là chính mình. Nên e thấy vui vẻ, yên bình


Về quê làm r thấy mn để ý quá, khó sống quá. Cảm thấy chả thoải mái dc là mình gì hết