Tình hình là dạo này em cứ bị rơi vào trạng thái bế tắc, hoang mang cho cái tương lai không rõ màu sắc của mình, cứ trách mình, trách người rồi quay lại trách mình. Mà chung quy thì tại bản thân quá hèn nhát thôi ạ. Chọn sai ngành, sai nghề để rồi ngày ngày đi làm không có chút hứng thú, ngày xưa cũng học hành đoàng hoàng lắm chứ có thua kém ai đâu :((. Rồi cũng loay hoay học tiếng Nhật với ước mơ bay cao bay xa, cơ mà cũng đứt gánh giữa đường, không có được kết quả như mong đợi. Cũng giao tiếp được vài đường cơ bản rồi nhưng lâu nay bỏ bê sự nghiệp học hành quá nên kết quả vẫn như trắng tay:((. Giờ em quyết tâm học tiếp tiếng Nhật để tìm lại ước mơ :) nên muốn nhờ anh/chị hay bạn nào đã và đang học tiếng Nhật có thể rèn luyện kĩ năng với em không ạ? Chủ yếu là trao đổi và luyện nói với nhau. Nhiều khi quyết tâm lắm nhưng cứ đi làm về là lại chỉ muốn nằm 1 đống chả buồn làm gì, công việc có phần áp lực và chán chường nên tâm trạng nhiều khi chả được tốt tẹo này. Đi làm thì hay về trễ nên không đăng ký được trung tâm nào, chủ yếu là mình tự học. Mong anh/chị hoặc bạn nào có nhã ý cùng chia sẻ và giúp đỡ em nhé. Thân ái!