Em năm nay 20 tuổi, là con gái trong gia đình có 2 anh em, Quê ở Thái Nguyên. Học xong THPT em không đi học tiếp mà quyết định đi làm công nhân tại SamSung Thái Nguyên, công việc thì nhàn nhưng độc hại, lương thì bấp bênh giao động từ 4 - > 10 triệu/tháng. Thời gian làm thì kín cả tuần gần như ko có ngày nghỉ, ngày làm từ 8 -> 12 tiếng. Làm ngày thì tối ngủ, làm tối thì ngày ngủ. Nhìn cs của em hiện tại giống như một cỗ máy, buổi sáng ra khỏi nhà lên xế hộp(ô tô) của công ty, lên công ty (em gọi là cái hộp) mặc bộ quần áo kín mít chỉ hở 2 con mắt rồi vào vị trí làm việc, công việc của em là kiểm tra lỗi vỏ điện thoại. Hết giờ làm em ra khỏi cái hộp rồi lên xế hộp về nhà. chỉ tắm giặt không ăn uống rồi lên thẳng giường. Nó thành một vòng lặp khép kín suốt 1 năm qua.
Em cảm thấy thật chán với cs như vậy. Em có xin gia đinh cho đi học và gia đình đã đồng ý nhưng hiện tại em không biết mình phải học gì, ở đâu để phù hợp với bản thân. Anh trai em thì đang muốn em đi học tiếng Nhật Bản.
Em tâm sự lên đây mong mọi người chỉ giúp cho em một con đường cho tương lai với ạ.
Nếu em đi học tiếng Nhật Bản theo ý Anh em liệu có tốt không và lên theo học tại trung tâm nào thì tốt nhất.
Mong được sự quan tâm và giúp đỡ thật lòng từ mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1