đúng như thầy bói nói các mẹ ạ, em đi xem người ta nói em không có duyên với bạn gái, chị em, còn sau này với MC như nào nữa em ko rõ, nhưng nói nếu có tâm sự cũng ko nói đc với phái nữ, mà chỉ tìm được chia sẻ ở bạn trai, đàn ông con trai. Em không có lẳng lơ, thả thính dì thậm chí đôi khi còn nghịch như con trai, nhưng vẫn có cái duyên với nam giới bao nhiêu thì vô duyên với nữ giới bao nhiêu. em kể sơ sơ mấy trường hợp ngược đãi em (tổng hợp qua vài công ty đã và đang làm việc):
- 1 em gái nhỏ hơn 3 tuổi, quê thanh hóa, lúc đầu mới biết thì cũng bình thường thôi, thậm chí đi ăn đi chơi bình thường với nhau. thậm chí những chuyện như nó yêu đương từ năm 3 sv lỡ dính 1 tháng đi phá nó cũng kể, sau đó vì chuyện em nghỉ việc cty cũ chưa có vc làm mấy tháng, nó đâm ra khinh thường ra mặt các mẹ ạ, dù tiền đóng góp trọ hay ăn ở đều tháng nào cũng đóng đủ. có lần nó rơi mấy chục ngàn tìm không thấy, nó lật tung đồ trong nhà bực dọc, xong rồi nói bóng gió tiền nó cất cẩn thận, ko bao giờ để lung tung, mà phòng mình thì ko ai lên đc trên cao cả, còn m thì ở nhà cả ngày. m mặc kệ ko nói gì. lát sau có thêm cô em về, rũ rũ cái gì thấy rơi ra cả cục thì nó thở hắt ra ấy các mẹ ạ. em trước sau vẫn bàng quang, ko thèm lên tiếng ạ.
- tới lúc em xin đc việc làm, thì lại bị quản lý nữ dìm hàng. do là em nhân viên mà ăn mặc nổi hơn chị ý. chí ý béo lùn và cũng điệu, trong khi dáng em chuẩn sẵn rồi, chỉ cần mặc áo phông quần jean xong lên cty thay đồng phục công ty thôi cũng đủ đẹp r, làm 3 tháng thì tuyển nhân viên mới thay vị trí của em, em làm vị trí khác, mà lương em vẫn giữ nguyên trong khi lương bạn nam kia vào đã nhỉnh hơn em rồi. em nói chuyện tăng lương thì anh giám sát của em rất ok bảo thời điểm đang nhiều vc, xong đơn hàng sẽ thu xếp đề nghị tăng lương cho em lên vs quản lý. đến lúc nói xong chị ý tỏ ý sinh sự, bảo là chưa thấy đóng góp nổi trổi, chưa cống hiến lâu dài đã đề nghị tăng lương. trong khi đóng góp của em đc anh giám sát trực tiếp xác nhận là làm tốt cv rồi. từ đó thấy mặt em là bơ đi, nếu thấy em đang bận đi ngang nói to, kiểu như em và bạn nam mới vào làm làm gộp lại cũng ko bằng 1 bạn nv, mà bạn ấy khá giỏi lương cao rồi đem dìm em ạ. lúc nào cũng để ý soi quần áo của em, nếu em mặc thoải mái thì chê "mặc kiểu gì vậy", "nếu mặc đẹp thì nói đi làm có cần mặc đẹp ko", nhưng hôm sau thấy mà ấy còn tung tẩy hơn em, nói là đi làm xong đi cưới bạn. cưới bạn về nhà mà thay đồ, mắc gì đem lên công ty thay rồi lượn đi lượn lại như cố ý dìm em ấy.
-còn 1 bạn thì đi du học sing về, hồi em mới vào, tỏ ý ta đây du học, muốn chỉ vẽ em. hồi đó thì ai em cũng dạ dạ vâng vâng, nhưng sau mới biết em vào chưa đc 1 tháng thì bạn nữ này vi phạm nội quy bị đuổi việc ))))
- 1 bạn bằng tuổi, yêu đương 1 anh trong cơ quan. bạn ấy giàu ạ, trên facebook nhỏ nhẹ dễ thương, mới đầu thấy hiền mà thưa hỏi dễ gần lắm, sau mới biết mồm miệng như tép nhảy, mẹ 2 con đã ly dị rồi, giờ cặp với anh kia là trai tân (mà em chả tin là tân gì hết), vì dừ hơn em nên toàn xưng chị, hay lên mặt dạy đời những toàn ve vãn anh kia chốn công cộng, em gét em ko chào hỏi mấy, lại bóng gió em ngang bướng nak
-em có 1 hình xăm nhỏ ở tay, bà chị quản lý thấy thì giật tay lên thô bạo khinh khỉnh nói em dân chơi này nọ, hỏi xăm bn xăm ở đâu, 3 hôm sau thấy hình hoa hồng ở vai. mà hoa hồng đỏ vs bướm đen đỏ thường là biểu tượng của gái điếm thôi phải không ạ. dân chơi thua dân thường rồi vì em chỉ xăm chữ
- còn nhiều mợ lắm từ từ em kể cái sự vô duyên vs chị em mặc dù hôm nay là 20-10 và đây là diễn đàn chị em nốt
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Làm đàn bà, thông minh thì bị ghen ghét, ngu ngốc thì bị giễu cợt, xấu xí thì bị chê bai dè bỉu, xinh đẹp...
mong...
chính xác, đi làm mà để ý chuyện tầm phào xung quanh nhiều quá không tốt
Em cũng thế :)) Nhưng ce mình cười giống nhau hay không thì chưa biết.
Vãi cả ngược đãi...