Em có tham khảo nhiều bài viết về dự tính chi phí học hành cho con và thấy nhiều lời khuyên cho rằng mỗi tháng nên đê ra 15% thu nhập để vào quỹ gọi là tiết kiệm tiền học cho con thì hợp lý.
Nhưng thu nhập hàng tháng của 2 vợ chồng được khoảng 15 triệu à 15% là hơn 2 triệu. Con thì có 2 đứa, tính ra thì cũng đủ để cho hai đứa học trường nhàng nhàng. Nhưng mà phần còn lại lo chi phí sinh hoạt cho cả gia đình, chi tiêu hàng tháng của dân công sở ở văn phòng thì vô số khoản bắt buộc không hề nhỏ.
Nhiều hồi cảm giác tương lai của con mình sao mà mông lung thế. 30 tuổi mà lo cho con, cho bản thân chưa được tốt, chẳng làm được gì nhiều cho xứng đáng với bao nhiêu năm bố mẹ nuôi mình.
Gần đây nhen nhóm tìm việc có lương cao hơn nên em cũng để CV lên trên trang tuyển dụng Adttjob.net được giới thiệu trên diễn đàn mình. Giờ họ gọi giới thiệu cho một job có lương cơ bản hơn mức hiện tại 4 triệu nhưng đi làm xa hơn một chút. Chỗ làm hiện tại thì thật ra em còn vương vấn vì đã gắn bó lâu năm, bao nhiêu đồng nghiệp quen. Nhưng nếu làm việc mới thì phần thu nhập tăng lên có thể lo được nhiều hơn cho con. Mà nếu cả 2 vợ chồng em đều nâng được thêm 4 triệu mỗi người thì tình hình ổn hơn nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1