E làm kcs ở 1 cty may quận 12. Hôm đó là thứ 6 k tăng ca nhưng e vó ở lại làm thêm giờ đến 18:30 (7:30-16:30). Tổ trưởng có bảo e ở lại làm thêm để lựa hàng nhưng e bảo mệt và đói nên giờ về mai lựa sau nha chị. K nge nói thêm gì nên e cũng ea về. Sáng mai vào tổ trưởng e trình lên Gđ bảo e k nge lệnh và về k báo. Gđ xử e từ nay làm và hưởng lương đến 17:00. E thấy xử như vậy k thoả đáng e đâu làm gì sai đâu. Nên e có bảo tổ trưởng vào gặp Gđ để giải quyết lại. Tổ trưởng bảo e tự giải quyêta đi k muốn nge e nói thêm gì nữa. Cảm giác bị bỏ giữa chợ và cãi qua lại e đã k kiềm chế tát chị ta 1 cái và xỉu ngay ( chị ta đang mang thai và tiền sử hạ huyết áp ). Gđ đuổi e ra cty. Hẹn thứ 2 vào giải quyết. Đến t2 e vào thì k cho vào bảo vụ việc đã chuyển qa trụ sở chính giải quyết. T5 e qua trụ sở thì bảo k nhận dc vụ việc gì. Mãi đến t7 e mới nge chuyển qua trụ sở chính. Có nghĩa là e ở nhà 1 tuần k dc đi làm. Trong thời gian này tổ trưởng bảo Gđ nhắn e nên viết đơn thôi việc và hối thúc e dữ lắm.
Giờ e k bt nên chờ bên kia giải quyết hay viết đơn thôi việc. Giúp e.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vụ việc này tốt nhất là bạn xin thôi việc, nhưng bạn không nên làm đơn xin nghỉ việc, vì bạn được bảo vệ theo luật lao...