Hôm nay trời mưa, rảnh rảnh nên kể cho mọi người nghe chuyện ở văn phòng của em để mọi người xả xì trét :10:,


Nói chung là em hơi rảnh mà cũng hơi đểu, nên mới lên để bô lô bô la tí. Số là văn phòng em là văn phòng đại diện thương nhân NN ở VN, ít người có 7 người trong đó có 3 anh Tây rồi. Dãy admin của em (2 cô gái xinh đẹp) ngồi đối diện với dãy sale. Kể từ 1 tháng trước đây thì em không dối diện ai cả vì có 1 bàn trống. Và khi đó 2 đứa em ăn gì làm gì cũng hết sức thoải mái chả ai để ý vì 3 anh sale 1 người Việt , 2 Tây kia là men nên chả để ý bọn em làm gì miễn hoàn thành tốt công việc, với lại các anh đi ra ngoài ctac suốt (sale mà),


Xong, Công ty tuyển thêm người mới, và người đến từ sao Hỏa xuất hiện từ đây.


Mọi người nghĩ xem khi mình là con gái thì ít ghét ai con trai lắm có đúng không? Vậy mà mình lại ghét cái lão đến từ sao Hỏa này không thể tả được.


Miêu tả đây : Sinh năm 82, đã có vợ người cao to như con voi vậy, đầu hói mặt nhẵn, đi làm xịt dầu thơm, nói nhiều không chịu được lại còn ham ăn uống kinh khủng (chắc tại mập) mới vào nên không có việc gì làm hay sao í nên hay hóng hớt kinh khủng. Ai làm gì cũng nhìn, cũng hóng, kiểu gì lạ lắm.


Mà do mới đi làm nên nhìn ai cũng hỏi chuyện chắc để tạo thân mật, mà hỏi tùm lum linh tinh um sùm lắm, nói chung là hỏi vớ vẩn. Xong rồi hỏi 1 người rồi biết rồi, lại đi hỏi người khác làm ai cũng khó chịu. Ai ăn gì uống gì cũng nhìn. Buổi trưa mấy chị em gái dở cơm ra ăn ở bàn hắn ta cũng nhìn, nhìn hoài mà không chịu đi ăn đi mặc dù các anh đi ra ngoài ăn hết rồi. Xong một hôm mình mua trái cây giờ nghỉ trưa mấy chị em ăn, thì hắn nhìn chằm chằm và hỏi em ăn gì đấy. Oạch ! không cho cũng không đặng, mà cho thì thấy sao đàn ông chi mà tánh tình kỳ cục ham ăn còn thể hiện ra ngoài.


Còn nữa sửa chua và đồ ăn vặt mấy chị em bỏ tủ lạnh, hắn lấy ra ăn ngon lành hổng cần hỏi ai, kể cả đồ ăn của mấy anh Tây. Xong có lúc muốn ăn mà không có muỗng còn hỏi ai có muỗng không dơ tay lên cho mình mượn. Kinh khủng long, cả bọn quay sang nhau cười thay vì khóc í,


Còn cái này kinh dị nữa, hồi hôm đang ngồi ngước lên thấy hắn đem điện thoại chụp trộm em với bé kia (em có chồng rồi nhá) , hoặc là nhìn trộm, xong em hỏi bé kia hắn có nhìn trộm em không, thì bé kia nói " có chị à, kinh dị hổng giống bình thường"


Đi làm không có việc chi làm tại mới vô đó, nên cứ ngồi zoom chuột cả ngày với hóng chuyện, ai tới làm gì cũng hỏi ông đó là ai, chị đó tới làm chi. Rồi kể chuyện, không ai nghe cũng nói cũng kể, là vợ làm giám đốc , nhà ở Đà Nẵng vô đây sống bla bla. Mới vô mà đòi thẻ taxi, name card, vpp, khăn giấy dể bàn, rồi lỡ ăn trưa mà vơ cái hộp khăn giấy đi đâu là la ối ối lên,


Em không ghét ai bằng ghét đàn ông hay ăn vặt và nói nhiều lép bép là trời ơi mún oánh cho tơi tả cái bản mặt. Giờ ngồi có cóc mà không dám bỏ ra ăn vì ăn mà không cho là nhìn cho tới khi được ăn mới hết nhìn. Uống sửa cũng n hìn, ăn sửa chua, cà chua chi cũng nhìn. Mà để bánh ở trong tủ lâu lâu lôi ra ăn mà ăn ngấu nghiến. Công ty em cho đi ăn tiệc đó thì lấy đồ ăn nhiều như núi vào đĩa của mình. Khủng khiếp.


Riết thấy mình hổng được riêng tư nữa, ăn chi làm chi cũng bị soi mói, mà lạ nghe tò mò lắm lun, ai sao cũng bu vô hỏi. Thiệt hết biết ổng lun


Cuối cùng thì không biết hắn ở hành tinh nào đến và mục đích tới trái đất để làm gì không biết?