Chào các chị, hiện tại em đang có 1 vấn đề rất xoắn xít, mong các chị có thể tư vấn giúp em.




Hiện tại em vừa đổi công việc mới được 5 tháng. Đợt vào cùng với em là 10 người (nhưng hiện tại còn 8 người do 2 người kia nghỉ rồi ạ)




Nhóm bọn em chơi với nhau được hơn 2 tháng thì em tách nhóm, do có bất đồng với chị nắm đầu nhóm.




Sau đó thì 7 người bên kia vẫn chơi với nhau bình thường.




Tuần sau trong nhóm đó có 1 chị đám cưới, và có mời em. Nhung em thấy đã mấy tháng trời ko nói chuyện, mà hôm nay vào phòng em, đưa em tấm thiệp cưới, bảo là quà, "có ăn là em mừng" @@




Tình hình hiện tại em ko muốn đi, do em không thic ngồi cùng bàn với những người kia và hiện tại em cũng ko còn $ ạ.




Em có hỏi mẹ, thì mẹ bảo vay tạm người ta 200k nhét phong bì rồi gửi nhờ. Nhưng bản thân em vẫn hơi tiếc tiếc, vì ko thân ko quen, tự dưng lại mượn nợ như thế !!




Tóm lại là em muốn hỏi các chị ở đây 1 chút. Trong tình hưống được mời cưới như vứt vào mặt, các chị sẽ đi thiệp bao nhiêu ạ, để em mượn tạm nhét vào cho người ta vui ạ