đúng là già rồi phải không các bạn. cứ nghĩ đến tết mà sợ. Tết đến thì già đi một tuổi, bao nhiêu hứu phải lo, nào là gia đình nội ngoại, anh em bạn bè... nghĩ mà nát óc. Chơi thì không mấy mà làm thì nhiều. Ra tết dồn một đống việc. Con nít thì thíc người lớn thì sợ. Rùng mình trong đêm, các bác thấy đúng không ạ? :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Năm nay lại mới đổi cty, chuyển chỗ làm tận vào nam nữa. Lương thưởng thì lèo...
Đối nội, đối ngoại, từ sáng đến tối hầu như toàn cắm đầu vào bếp, chồng thì nhậu cả ngày...
Hic, nghĩ mà mình...
Không khéo Tết này tiếp khách lại toàn nói về chuyện bóng bánh đấy ạ.
Cứ an nhàn tự tại rồi đâu cũng vào đó thôi bạn