Người ta nói " đứng dưới mái hiên nhà người khác không thể không cuối đầu" câu này em thấy đúng với tình cảnh em hiện giờ quá các chị ạ :(


Em năm nay 23 tuổi tốt nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc làm đúng ngành nghề vì vậy em xin đi làm pg bán sữa cho công ty .. Lương thì cũng đủ hi tiêu trong tháng nhueng công việc cũng nhàn chỉ làm từ 15h đến 19h lương tháng cũng gần 4tr . Vì em còn độc thân công việc gần nhà nên không lo mấy khoản ăn uống thuê trọ này nọ nên lương của em cũng dư giả.. Em mới ra đời nhưng thời sinh viên em cũng có xin đi làm thêm một vài nơi để hoc hỏi vi nhà em cung khá giả nên em giấu gia đình đi làm được 1 tháng gia đình biết lại không cho làm thêm vì sợ xao lãng học hành và sợ bị họ lừa :) nên công việc em làm chỉ vỏn vẹn được 1thang la em nghi..nhưng em đi làm chủ rất thích em vì em làm rất nhiệt tình lanh lẹ ( do từ nhỏ em đã buôn bán phụ giúp nhà em) ấy thế mà 23 năm chưa bao giờ em thấy nhịn nhục và tức như ngày hôm qua ..


Chuyện là em đi làm cho cty chủ yếu là phụ giúp chủ cửa hàng bán sữa và lúc rảnh rỗi thì mình phụ họ bán hàng .. Cả tuần em chỉ làm với mẹ của cô chủ, cô cũng khó tính nhưng chưa bao giờ cô làm khó hay quát mắng em.. Chỉ có thứ 7 con rễ và con gái cô về ( vì 2 vợ ck này đi làm công sở nên cuối tuần mới vêf nhà mẹ còn trong tuần thì thuê trọ) là em lại chóng cả mặt.. Người ta nói có tiền thì hay ra vẻ người làm to thì hay nói giọng xem thường..hai người này là điển hình của cái kiểu đó.. Chuyện cũng chả có gì khi chị khách đến mua hàng và cửa hành có phát hành thẻ thành viên .. A chủ bảo em tìm trong đống thẻ cái tên chị đó ..thẻ sắp theo vần nhưng em tìm không thấy vần của chị đó.. Em mới nói " dạ em ko tìm thấy vần đó" chị khách đi về .. Anh chủ tức quá bằng ngồi lục đống thẻ tìm ra cái thẻ anh mới nói " nếu làm thì làm cho nghiêm túc không thì thôi" em tức thật vì bữa anh nói thẻ để khách tìm còn mình đứng bán hàng em có bao giờ rờ vào cái đống thẻ mà biết có vần gì vần gì trong khi cột nhầm vào lộn xộn .. Xong a kêu em lại làm em 1 tua nào là " thứ nhất anh rất ghét kiểu người làm mà không làm đến nơi thứ hai em đừng có đỗ lỗi này nọ.. Nếu không muốn em nghĩ a không ép" mà nói giọng rất gay .. Em tức đến xanh măt.. Mấy lần như vậy rồi..có lần nhắn tin qua nói em bán được bao nhiêu thùng sữa em cuzng nói thật..anh lại nói lại xỏ xiêng " bán thế chắc tháng này không về số nhỉ" em rất muốn chửi " không về số thì e cũng không có lương " ( em bán theo danh thu nên về số thì lương sẽ cao còn không thi nhận lương giờ làm thôi ) nhưng em nhịn ..trong khi em mời sữa giúp thì khách mua rồi anh ta lại mời khách mua sản phẩm khác ( vì sữa cty em ít lời hơn so với những hãng khác) ... May chị công ty em đến hỗ trợ vài ngày tặng quà này nọ để giúp bán hàng cho cty em, anh cũng làm rất gay kiểu nói xía xỏ ..mấy chị tức quá nói" tao là mi tao nghỉ mẹ rôi" nhưng em cũng nhịn vì em nghĩ đi làm thì mình thấp cổ bé họng cũng phải chịu thôi chứ cứ sĩ diện thì sau này công việc khác sao làm ... Rồi anh cũng bóc lột in 1 sấp khách hàng của cửa hàng bảo em về nhắn tin chương trình của cửa hàng cho khách..em ko làm vì thứ nhất em chỉ đứng bán cho cty em em đâu phải nhân viên của của hàng mà nhắn tin cho khách không phải là khách mua sữa của cty em.. Thứ hai anh chủ cửa hàng cũng không phải là sếp trực tiếp của em mà bắt em phải làm thế này làm thế kia.. Em đi làm nhưng không muốn làm ảnh hưởnh đến sếp nên anh chủ nói gì em cũng im.. Nhưng nhiều lúc tức không chịu được nhưng nhịn vì đi làm đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cuối đầu.. Đó là anh chủ con chị chủ thì thôi cũng 49 với 50 ..em còn non nên không biết xử lí anh chị này :) .. Cty em hay có gói quà tặng như mua 3 lon tặng 1 lon ma lon sua trị gia cũng khá tiền ( em làm bên sữa aboot nên chắc các mẹ biết tiền cũng khá chứ không ít) thế là lựa lúc em nghỉ việc là chị lại báo khống tên số điện thoại đưa em bảo em trả sữa tặng ..chị đem giấu 1 đống sữa trên phòng ( vì em phải đếm trống lon nào thì em nghĩ bán được lon đó) đôi khi tham cũng mức độ vừa phải .. Toàn lừa lọc người thế mà ăn chay trường .. Em nhép miệng cười đểu 2 vk ck này...


Cho nên em đi làm rút ra kinh nghiệm chị em đi mua sữa cho con đừng bao giờ hỏi chủ cửa hàng cái nào tốt .. Vì chủ sẽ giới thiệu loại nào họ bán có lời nhất.. Giới thiệu cho khách toàn loại sữa giá 250k mà bán 1 lon lời 70k vậy tính ra lon sữa còn chất lượng gì :) tặnh quà tết thì tặng thạch bánh kẹo cho khách nhưng con mình ăn thì không cho vì bánh kẹo ko rõ nguồn gốc :) .. Em mở mang tầm mắt vì lòng người khó đán mấy chị ạ..


Em giờ tức lắm định xin nghi việc nhưng nộp hồ sơ bên việc mới chưa có nên giờ nghỉ ở nhà ngồi không cũng buồn :) chả biết làm sao..


Kết bài em chi muôn nói " nồi nào thì úp vung nấy" cho nên anh chủ như thế mới gặp chị chủ như thế.. Có mỗi đứa con trai dễ thương ăn ở có đức chút cho con trai nhờ phước mẹ nữa hai chế ah.. Đời con dài lắm chưa biết ai khá hơn ai đâu .. Nhà tui cũng khá gỉ chứ có nghèo đâu mà hai người kiểu khinh người thế.. Làm ngân hàng thì sao.. Thời anh chị ra trường nước ta đang phát triển ai ra cũng có việc giờ đất nước đao tạo nhiều nhưng thất nghiệp.. Anh chị ma ra thời này thử có lên giọng được không .. Công việc tôi làm và tôi rút ra kinh nghiệm đâu phải ai cũng tốt :) haiz


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Thanhdieu1008