Chuyện là như thế này!


Công ty em là công ty bao bì, từ sếp đến nhân viên đều là những người trẻ và có quan hệ lòng vòng với nhau (tạm gọi là công ty gia đình) ;;)


Ban đầu em ứng tuyển vào vị trí kinh doanh, khi đi phỏng vấn thì anh sếp trẻ lại hướng em qua làm kế toán kho :)) (vì em học kế toán và công ty chưa có kế toán kho vì công ty cũng mới thành lập được 2 năm).


Ban đầu cũng hơi phân vân nhưng cuối cùng em vẫn đồng ý vào làm kế toán kho và kiêm luôn thu mua hàng.:)


Đánh giá chung: công ty nhỏ nhưng nhìn ổn, làm ăn tốt, sếp rất chịu khó đầu tư công nghệ hiện đạo cho nhân viên, đồng nghiệp thì vui vẻ, không cạnh nạnh gì nhau hết.=D>


Vì công ty chưa ổn định nên công việc của em thật không biết phải làm gì. Kho thì chưa tạo mã hàng, chưa tìm ra cách đưa vào quản lý nên em chưa làm phần này.


Hàng ngày nhiệm vụ của em là lên mạng tìm kiếm thông tin nhà cung cấp và làm thêm vài việc lặt vặt :((. Mua hàng thì suốt hơn 1 tháng qua em lên mạng tìm nát hết anh gu - gồ mà vẫn phải tìm tiếp. Cũng đã tìm được vài đơn vị cung cấp và có vài cái hợp đồng cơ mà bây h em không tìm được lối ra. :(


Ngày nào cũng xách đít chạy lên công ty rồi 8 tiếng cắm mặt vào cái màn hình máy tính mà chả hiểu làm cái quái gì.


Thật còn 1 tuần nữa nghỉ tết nên cố gắng làm chứ ngày nào cũng như vậy đúng là em sắp chịu không nổi. Thà 1 ngày làm việc mệt nhọc hơn là ngồi chơi.:o


Có anh chị nào rơi vào hoàn cảnh này không cho em lời khuyên chứ em là cũng đang tính tới quyết định ra tết nghỉ kiếm việc khác rồi đó.


COLGATE: Nhờ thời gian rảnh rỗi ở đây mà em mới la cà WTT như thê này đây @@:o):o)