Nhà mình cách xã nơi mình đang làm 20 km, cách thành phố 15 km. Hai hướng đi ngược chiều nhau. Mình thích làm công chức nhà nước cho an toàn, nhưng lại cũng thích làm ở thành phố hơn là ở quê, ở quê buồn buồn và công việc hiện tại thì quá nhàn không thể nhàn hơn. Kể mà được làm công chức ở thành phố thì thật tốt rồi nhưng mình không được may mắn như vậy! mà thi thoảng vẫn cứ được nghe lại câu học cao học kinh tế rồi về xã làm, mình ko hiểu rõ ý của họ, có thể là quan tâm nên mới biết nhiều về mình thế, nhưng nghe thấy mình cũng buồn 1 chút rồi thôi.


Mình có nên suy nghĩ về chuyện này như vậy ko? hay là mình nên xin một công ty rồi làm ngoài thành phố nhỉ? Tiếng anh giao tiếp và bằng cấp của mình thì ổn cả nhưng lại ko có kinh nghiệm trong khi tuổi đời đã 27, mình chưa làm ngoài bao giờ nên thật sự bất an. Lương của mình hiện tại là 3 triệu, hoàn toàn ko có thu nhập khác.


Các mẹ có ai đồng cảm như em hay ko? cho mình ý kiến với ạ... Tks all!!!