Chào mọi người...mn tư vấn giúp e nữa ạ


E năm nay 22t, mới ra trường, cũng long đong lận đận mãi mới xin được 1 công việc, dù k đúng chuyên ngành lắm nhưng cũng gọi là tạm được. Nhiều khi e cũng chán và thất vọng vô cùng vì giữa học và đi làm nó khác nhau quá. Mới đầu e cũng k ghét ông sếp đâu nhưng giờ thì e ác cảm rồi...Mới đây có 1 đứa em cũng gọi là dây mơ, dây má(chỉ là quen biết chứ k có họ với ông ý nhá) nó mới vào, cũng là do ông ý xin cho em nó. Ông ý có nói 1 câu mà e ức mãi, nói nhà mình giờ cũng nhiều ng r,, muốn chuyển e qua bộ phận khác, nói nhiều câu ý như muốn e nghỉ việc ý. Nói thật hôm đó e rớt nước mắt, nào là e k có kinh nghiệm, bla bla,...


Thế chẳng có lẽ e mới vào của a có nhiều kinh nghiệm và giỏi lắm nhỉ, hay chỉ được cái điện nước đầy đủ, đính chính thêm là lão này cũng dê lắm ạ. Trong công việc thì k phân minh, hành xử k thanh minh. E k phục cách cư xử của sếp e, rất thiên vị làm e ức chế. Nào là đại học k bằng cao đẳng,...


Gio e rất thất vọng, mỗi ngày đi làm đều chán nản, nhưng tạm thời chưa xin được việc nên đành ngậm ngùi cố gắng. E rất bế tắc. Có phải cty nào cũng v k? Hay xh bây giờ chỉ cần tiền và sắc?


Mọi ng cho e lời khuyên là có nên tiếp tục làm ở đó nữa k? Nếu e nghỉ là e hèn nhát, thật sự là e k cam tâm????????????