Chào cả nhà,


Thời buổi kinh tế khó khăn cái gì cũng bế tắc. Mình làm cho một văn phòng nước ngoài tại VN nhưng đại diện cũng là người VN luôn nên cũng chả có tính gì gọi là nước ngoài ở đây cả. Sếp này thì chém gió sợ quá, tính mình thì có sao nói vậy ko làm đc thì đừng hứa nên có vài đụng độ nhỏ với giám đốc (giờ nghĩ lại thấy mình dại thật). Lấy kinh tế khó khăn nên cắt giảm bảo hiểm của nhân viên, nhưng chỉ có mình là người trong công ty biết thực hư làm ăn của công ty ntn nên mình phản đối nên bị ghét rồi. Công việc thì ko có sự kết hợp , ko hiểu nhau gây ra nhiều hiểu lầm, sếp rất khó gần và kiểu cho nhân viên biết càng ít càng tố nên công việc lại cũng ko thông. Tiền tết thì cắt giảm không như cam kết nên cả công ty buồn rồi nhưng cũng ko ai nói gì, tâm trạng thật nặng nề. Tưởng sang năm mới vui vẻ tí, do tính sếp khó gần nên ngồi gần nhưng trong cty hoàn toàn làm việc bằng email nên đôi khi không kết hợp tốt vì sếp có hiểu hết vấn đề đâu. Sáng nay sau khi mình trả lời mail thì sếp nói là "khôgn trả lời kiểu vô trách nhiệm như thế", ôi mình nghe buồn và nghẹt thở thật, buồn lắm ấy. Vì mình đi làm đã lâu mà cũng chưa bị nhắc nhở như thế bao giờ, choáng quá vì mình luôn ý thức rằng công việc phải luôn được hoàn thành tốt. Thấy buồn quá, chẳng lẽ sếp muốn đuổi việc mình, mình có nên nghỉ ko hay đợi đuổi hẳn rồi mới nghỉ nhỉ? Rồi kinh tế khó khăn như thế này có công ty nào tuyển ko, kinh tế thì ko khá giả gì. nghỉ việc 1 tháng là cũng ko có tiền chi tiêu. Ôi chán quá, ai cùng tâm sự ko , hay các bạn có lời khuyên gì ko? nói giúp mình với. Tâm trạng đang buồn rầu nên viết câu cú lung tung, chắc các bạn đọc cũng khó hiểu. xin cảm ớn