Có con nhỏ xin việc hoài không được. Có mẹ nào giống mình không?
Mình đi làm ở 1 cty nước ngoài với thời gian gần 3 năm. Trong thời gian này mình chỉ được ký hợp đồng outsource theo từng năm. Đến khi mình mang thai đợc gần 7 tháng thì hết hợp đồng và bị công ty cho nghỉ.
Bây giờ thì bé được 7 tháng và mình đã dành gần 2 tháng đi xin việc mà vẫn không được các mẹ a. Đi phỏng vấn thì cũng rất nhiều rồi, từ cty nhỏ đến công ty lớn. Nhưng đều rớt cả. Khi họ hỏi mình vì sao nghỉ thì mình cũng nói rõ như vậy, chỉ tránh một chút nói là do mang thai sức khỏe kém. Và hỏi thêm thì mình cũng nói luôn là em bé được gần 8 tháng tuổi. Và cứ như vậy rồi rớt dài....
Nhiều người khuyên mình lắm. Nên nói xạo một tí là con cỡ 2t j đó. Nhưng mình cứ nghĩ đến lúc vào làm lại lòi ra nói xạo thì k hay lắm nên... cứ nói thật. Mình có khờ wa không mọi người.
Hiện tại mình đang stress wa luôn. Ox làm nhà nước nên lương bổng chẳng được bao, tiền thai sản thì cũng gần hết. Mình rất rất áp lực luôn mà không biết nên làm gì. Nhiều lúc nản mún ra mở một gánh hàng rong bán nhưng lại không dám vì mình trc giờ k bik buôn bán j hết. Với lại, cha mẹ khi nghe mình tính vậy ai cũng thở dài làm mình rất xót.
Có mẹ nào đã ở trong hoàn cảnh của mình k? Cho mình lời khuyên với... :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1