Trong " kinh thánh có ghi chép về eva là người đưa trái táo cho adam ăn" để rồi bị phạm tội, nguyên cớ bởi đâu cũng chết về sự tò mò ,đố kị, bằng mặt cũng chẳng bằng lòng với nhau, xì xèo, xầm xí, nói xấu... bla bla cũng tại ở phụ nữ...
Không phải nguyên cớ mà mình nói vậy đâu nhé, cái gì cũng có lý do của nó cả, mình cũng là phụ nữ nhưng mà nhiều lúc không chịu nổi cái tính bép xép, hay hóng hớt buôn chuyện , nói nửa sự thật nửa thêm vào của một số " chị " ở công sở.
Uk thì đúng " thay đổi lãnh đạo thay đổi cơ cấu tổ chức, ai thân thiết mau mồm miệng, lươn lẹo chút là được giữ lai thăng tiến" vậy sao không lo làm nốt để giữ cho cái chân của mình nó chắc ở lãnh đạo mới đi mà cứ đi nói xấu, dè bỉu ngươi khác trong khi họ chẳng đáng bị như thế.
Em thấy buồn quá các mẹ ạ, em ít tuổi hơn 1 số chị nhưng mà các chị ấy làm em buồn quá chỉ vì ích kỉ nhỏ nhoi của bản thân mà đẩy người khác vào chốn bế tắc, em không tà niệm phải trả thù bằng được nhưng ở đời có gieo nhân nào thì gặt quả đó thui .. kệ ra đi cũng ổn thôi vì "cuộc vui nào mà cũng đến hồi kết".