Chào các chị,các em. I'm a boy. Haiz...Hiện tại mình là Sinh viên năm 3 rồi, tình hình là đang ở phòng trọ gồm 4 người, sinh hoạt thường ngày bình thường, nhưng điều làm mình thấy phiền phức nhất là chuyện mình mỗi ngày đều bị phá giấc ngủ, mình thì đi làm thêm nên mỗi tối về là mệt lăn ra ngủ ngay, thế nhưng thằng bạn chung phòng thì không biết suy nghĩ và tôn trọng mình, cứ rất um sùm và ồn ào khiến mình không thể ngủ được,nhiều khi đang ngủ say, hắn về là rùm ben cả lên, mình phải bực mình thức giấc. Mình có 1 lần đã góp ý bảo hãy nói chuyện nhỏ được không, để mình ngủ thì 1 hắn bậc lại lạnh lùng "mày không nói thì để người ta nói", mình ức chế lắm và không hiểu đầu óc hắn nghĩ gì. Mình có lần còn suy nghĩ sẽ trả thù cho biết tay, đợi hắn ngủ thật say rồi bật nhạc um sùm để hắn biết, nhưng mình không thể làm được vì mình ko phải người như hắn. Cũng có nghĩ đến chuyển nhà trọ ở 1 mình,nhưng nghĩ ở 1 mình thì buồn lắm, 2 thằng bạn kia thì ok không gì bàn, chỉ mỗi tên này làm mình ức chế vậy thôi. Mong cao kiến của mọi người về chuyện này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1