Cảm thấy mệt mỏi, không còn sức lực và ko muốn làm hay suy nghĩ bất cứ một điều gì nữa...


- Công việc: một công việc VP, suốt ngày nhìn vào cái màn hình máy tính và gõ..gõ... Khi chuông đồng hồ báo 5h là có thể bước ra khỏi bàn làm viêc..


- Tình yêu: đã trải qua 1 mối tình và thấy ty ko đẹp như trong phim, vì dù có yêu đi chăng nữa thì người ta vẫn cần nhiều thứ khác: học thức, gia đình, vật chất, ngoại hình...


- Sau giờ làm việc ở cơ quan chỉ biết đi chợ và nấu cơm.. Buổi tối nổi hứng lên thì đi dạo, thể dục và chỉ chăm chăm cuối tuần để được về quê với Bố Mẹ..


Xã hội là tổng hợp của các mqh, gia đình, ty, tình bạn, công việc... Nhưng sao mọi người lại có thể đối xử với nhau thật xa lạ nhỉ, dù sao cũng là con người mà, lúc nào cũng phải giả nhân giả nghĩa...thấy chán


Cảm thấy sao cuộc sống này nhàm chán và đơn điệu quá đi, mình cần thay đổi nhưng lại lười và ngại sự thay đổi. Làm sao bây giờ???????