Chào mọi người,


Em là dân văn phòng, trong 1 ngày đẹp trời em gom bức xúc nhiều năm lên tâm sự bỏ sỉ hic hic




Phòng em thì hầu hết là các chị đã có gia đình. Em không hiểu ở cty khác có thế không nhưng sao em thấy mấy chị phòng em thiệt là ....ba chấm. Cũng có thể là em đã quá khó tính nên không có vừa mắt xíu nào dù em nhỏ tuổi hơn.




- Đầu tiên về chuyện ăn uống:


Mấy chị ấy có sức ăn không phải dạng vừa và cái nết ăn cũng không phải dạng đẹp. Cty em buổi trưa ăn chung với nhau nên em cũng được chiêm ngưỡng hằng ngày hình ảnh lên tới mâm cơm là sà vào gắp lia lịa chả có để ý or xới cơm cho ai. Mồm nhai nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói, chưa hết miếng này đã gắp miếng khác. Bên cạnh đó cũng không quên liếc mắt xem bàn khác đồ ăn có nhiều hơn mình không (nếu có món nào đặc biệt)


Em cũng chả hiểu sao các chị í có chồng được T.T


Vậy nên không bất ngờ khi chị nào chị ấy béo ngậy. Còn em cũng ham làm đẹp nên em cũng giữ dáng, có ăn kiêng nên lại bị các chị dè bỉu kiểu như làm đẹp mà khổ vậy làm chi không biết. Nhưng thực sự em ăn kiêng và tập luyện khoa học.


Điều buồn cười là các chị cũng muốn đẹp nhưng không muốn làm gì cả, nên mỗi khi thấy em ăn ít hoặc mời em cái gì mà em ăn ko nhiều như các chị í là các chị í cứ ăn mà hoang mang =))))) Nếu có ai khen dáng em là các chị bảo người em vậy sẵn còn như các chị í ăn ít mà ko hiểu sao vẫn béo quay như thế *rất khổ tâm* =))




- Tiếp theo về chuyện công việc:


Gặp bất cứ vấn đề gì các chị cũng sẽ xồn xồn đông đổng ngay lập tức là "không biết, ai làm, chị có biết đâu, không phải chị"


Nhiều khi em giật mình vì các chị cứ ré lên như bị cắt tiết ấy ="=




- Nữa là về gia đình:


Em không hiểu là sao các chị ấy có thể sống chung với 1 người đàn ông mà các chị có thể ngồi chê cả ngày như thế >"< nên em cũng không bất ngờ khi các chị sống không hạnh phúc lắm


Còn khi thấy ai khen or chiều chồng hoặc ai được chồng chiều thì nói người ta cứ như thể là thứ lắm chiêu và hồ ly lắm :)) già thế rồi mà các chị vẫn không hiểu có cho đi thì mới mong được nhận lại ah? các chị không bao giờ nhìn lại mình ah? hay nhìn mà thấy khó quá nên bỏ qua :))




- Và những chuyện khác:


Các chị có thể chặt chém người ta bất cứ khi nào, có cái áo mới cũng bắt ngta khao ăn này ăn nọ. Hết sức là không liên quan. Mở miệng là gài hàng cài độ mà không có duyên mà cũng chẳng có vui miếng nào. Ăn được bao nhiêu mà để người ta đánh giá, trong khi được các chị ấy khao thì coi như trời sắp bão :))


Xin đồ: các chị ấy xin everything everywhere, cái gì cũng xin, chẳng cần biết có dùng hay ko, cũng cứ lấy càng nhiều càng tốt, lại còn giành nhau nữa chứ :)) mà nhiều khi đồ người ta chẳng nói cho cũng cứ xin. Tính gì kỳ cục.




Em cũng xấu tính khi ngồi kể xấu các chị thế này. Các chị cũng có mặt tốt nhưng những cái này cứ lồ lộ ra trước mắt em hàng ngày :))


Em biết mình không thể góp ý nên em cứ lẳng lặng ngồi quan sát thế thôi.


Trong 4rum có chị nào có những tính trên mà đọc được thì thật lòng em mong các chị xem xét lại :) các chị như vậy em có chướng mặt em cũng cười trong bụng chứ chẳng có thể hiện ra ngoài nhưng nếu các chị có thể khắc phục được thì cũng tốt hơn cho các chị thôi. và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em :)