Em tàu ngầm cũng được một thời gian rồi, chủ yếu đọc bài của mọi người thôi.
Hôm nay em mạo muội viết bài lên đây, nhờ anh chị nào đã đi làm ở cơ quan Nhà nước, hay va chạm công việc đi làm lâu năm, hay anh chị nào chững chạc thì cho em ít lời khuyên ạ.
Em năm nay 30t rồi. Em đang làm nhân viên văn thư trong cq NN, lương thấp lắm ạ, e làm từ năm 2010 đến bây giờ chỉ có 2,1tr thôi.
E có bằng ĐH VHVL kế toán rồi, nhưng e ko có múốn xin việc kế toán, tại em từ xưa học đã lệch toán với văn rồi, từ nhỏ đi thi hs giỏi văn chứ hs giỏi tóan toàn rớt nên e ghét cái gì liên quan tới tính tóan và số liệu. Hỏi vì sao e ghét lại đi học KT, e xin thưa là trứoc khi e làm ở cq NN hiện tại thì có hơn 2 năm làm ở cty NN, e xin sếp đi học ĐH hành chính VP thì sếp ko có cho, bảo e đi học KT để ông về sẵp xếp e chuyển qua phòng KT làm thủ quỹ, vì thủ quỹ cũng có chứng chỉ bằng cấp kế toán liên quan. Vâng thế là em đi học ĐHVHVL Kế toán, trên em lúc ấy chưa có đào tạo dạy chứng chỉ kế toán hay liên quan chứng chỉ ngành nghề đâu ạ. Em đi học được gần 3 năm rồi, thì tự nhiên bị đuổi việc giữa chừng cùng với dàn nhân viên cũ của sếp cũ côn ty ấy ạ, vì sếp mới lên thay hết toàn bộ nhân viên cũ bằng nhân viên mới củng cố bộ máy của họ. Nên e mới vô cq NN này làm.
Ai làm ở cq NN cũng biểt rõ là ko phải ai học giỏi là thi đậu vô làm CQNN đâu, nó còn phụ thuộc khác nhiều yếu tố như con sếp ai, cháu sếp ai, tiền đút bao nhiêu… Vâng đại khái là ntn, e thuộc thành phần chỉ học khá giỏi thôi, ko con cháu ai và cũng ko có tiền, nên e ko có xin việc được nơi khác. Cũng xin nhiều lần rồi mà ko đc, một phần tiền chạy nta yêu cầu cao quá, phần thì mình ko quan hệ nên nta nhận con cháu sếp khác lớn hơn.
Anh chị đừng hỏi sao em ko làm tư nhân. Em ở miền núi, kinh tế hạ tầng ko có gì phát triển, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông với trồng cà phê rồi bán lấy tiền thôi. Tư nhân toàn cty phân bón, thu mua cà phê và công ty xây dựng nhỏ lẻ, bán hàng vật liệu. Nta tuyển cũng chỉ tuyển 1 kế tóan là hết đát, và kế toán , nhân viên bán hàng đều kiêm thêm dọn dẹp nhà cửa, trông con nta, làm cả tuần ko ngày nghỉ mà lương còn thấp hơn làm trong NN. Nghịch lý chỗ em là làm ở tư nhân làm nhiều việc hơn, cực hơn nhưng lương lại ko cao hơn lương cơ quan NN anh chị ạ. Em ko theo kế toán, nên xin việc ngoài ko kế toán cũng khó khăn, tư nhân cũng ko phải là nộp hồ so xin việc đâu, cũng phải qu3en bếit giới thiệu mới vô làm được. Em ko nói quá nha anh chị, em có sao nói vậy à.
Em cũng thử kinh doanh online vài lần rồi nhưng đều ko thành công vì cán bộ công chức lương thấp quá, nhà nhà đều cạnh tranh buôn bán online, thấy người quen san sát cơ quan mình và tỏng cơ quan mình đều mở hàng bán online. Em ko có mói quan hệ nhềiu nên buôn bán ế ẩm. Em cũng ăn nói dở nên cũng chẳng khéo léo mời chào nta, tính em im im ấy, sợ gặp ngừoi lạ mới chết chứ. Mặc dù sp em bán chất lượng tốt, giá thấp hơn có khi bằng nta mà em thì chả ai thèm hỏi mua. Bên kia thì dở hơn nhưng ầm ầm. Đơn giản nhất là việc tham gia nhóm sub like thôi, e nhờ nta like bài chả ai thèm like, còn nta viết bài nhờ like thì nguyên hội nhào vô. Chắc em ko có duyên buôn bán anh chị ạ.
Em đang làm VT ở đây, lương tính bậc thừa hành. Mới đây sếp em làm tờ trình đổi ngạch lương và tính lương mới cho em và một con pé nhân viên công vụ, nó được rồi, còn em là chưa có động tĩnh gì thôi nhưng em tin là sẽ được, vì con pé kia xin được rồi thì em cũng thế thôi. Tức là e sẽ tính lương theo bằng cấp ấy, và sếp cũng xin cho em đi thi biên chế rồi. Bảo e lo học bài đi.
Em cũng nghe thấy vui vui nhưng buồn buồn anh chị ạ. Tại em đang quen một anh ny, quen đc gần 2 năm rồi, cũng tính sang năm cưới. Mà a ấy con trai một nhà còn 1 anh ấy nên việc a ấy xuống em làm việc là ko khả thi, nên e phải bỏ việc đây lên đấy làm. A ấy ở Đà lạt.
E đang học thêm luật văn bằng 2, vì nghĩ sau này có khi có thêm bằng để đi đâu xa xin việc hành chính dễ dàng hơn ấy. Nhưng e đang suy nghĩ liệu sau này em học xong có xin được việc NN ko ? cái bằng ấy có giúp ích gì ko ? hay là lại vứt xó như bằng KT ? Có khi em lấy ck phải nghĩ việc ở nhà buôn bán thì có ? em thú thật em ko thích buôn bán chút nào. Thật tâm là như vậy đấy.
Em hàng tháng gom tiền đi học cũng vất vả vì lương thấp quá, hơn nữa còn bệnh tật phải đi về Đà nẵng tái khám miết. Em đang bị vấn đề móiw phát sinh là, hàm răng của em có vấn đề, do bác sĩ ở chỗ em làm ẩu tác trách gây ảnh hưởng, e đi khám nta làm hội chẩn bảo răng do bác sĩ làm ẩu cần điều trị lại. Mà nguyên hàm e là răng giả với răng sâu ấy ạ, e tính sơ sơ chi phí là 100tr hoặc hơn hàm răng của em. Em nghe xong rụng rời chân tay vì số tiền e làm gì đào đâu ra, bsi kêu e từ từ làm từng cái một vì bsi cũng ko dám làm nhiều răng e vì bsi cũng sợ ko bảo đảm, ca của em phức tạp quá. Mà e làm răng thôi cũng phải đón xe đi về Đà nẵng đấy anh chị ạ. Tự nhiên đùng phát tiền bao vây, bố mẹ e cũng ko giúp gì cho em được vì bao tiền bố mẹ gom tiền giúp đỡ chị gái em làm ăn rồi. Em để dành được ít tiền mới làm đc trước 2 cái răng thôi mà tốn 40tr rồi. Còn lại nhiều cái chưa làm được mà nghĩ tới tiền e buồn quá. Giờ bảo học tiếp, thì e cũng chẳng biết lấy tiền đâu vừa để học, vừa dành tiền làm răng.
Em tiếc là e chỉ sợ sau này có xin đc nhà nước liệu bằng luật có tác dụng hỗ trợ ko ? vì hiện tại e chỉ có bằng trung cấp văn thư lưu trữ thôi.
ĐL e thấy nó cũng công việc ko nhiều, chủ yếu là bên du lịch khách sạn. DL kS e tham khảo qua thì toàn thấy yêu cầu ngoại hình và độ tuổi trẻ, còn em mét 5 à, tuổi thì già rồi.
Anh chị cho em xin ít lời khuyên về việc có nên học tiếp hay ko cái bằng Luật văn bằng 2 đang theo học ? Công việc NN sau này có hy vọng xin được ko ? hay em nên học cái gì khác để sau này lấy ck mà làm việc thiết thực hơn? em thì cũng chịu khó học hỏi, cũng lanh, nên chỉ cần học hỏi và có ngừơi kèm cặp em tin em sẽ làm được việc. Em cũng chăng hỏi ý kiến ai đựoc vì e cũng ko có ai để tâm sự thân tỉnh cả. Bố mẹ em thì càng ko. Nói chung trong nhà, e như ở trọ ấy anh chị ạ. Mỗi nhà mỗi cảnh, e đang như cô đơn trong chính ngôi nhà mình. Cái gì cũng chị em chị gái em, còn em thì lơ đẹp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
----------------------------------------------
cư ICID Complex Hà Đông