Em đang chán quá các mẹ ạ, stress vì công việc. Em cũng không phải là người quá giỏi giang nhưng thật sự không thể chịu nổi cách làm việc của sếp, làm ăn nhát gừng mà không có kế hoạch gì cả. Việc lúc nào cũng dồn lên như núi, rồi cái gì cũng ném cho em làm như thể em là cái thùng rác. Công việc không san sẻ được cho ai vì chuyển một hồi lòng vòng cuối cùng sếp lại bắt mình làm :(( giao việc cho người khác cũng bắt em phải bao quát :((( Cái gì sếp thích thì sếp ngồi làm, ngồi xem cuối cùng giấy tờ loạn xạ lên làm mình phải vật lộn lại từ đầu, rồi áp lực deadline :((((((( huhu, đang ức chế quá mà không thể post facebook xả giận :(((( em viết lung tung, các bác đừng ném đá e vì nhiều chuyện quá dồn nén mà em ko biết phải kể thế nào :((( đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu :((((( muốn chạy ra đâu hét quá mà vẫn phải mở miệng tươi cười huhu huhu