Hôm nay thật sự rất nhục nhã khi bao nhiêu người tốt nghiệp THPT mà dc nhận việc trong khi mình cầm tấm bằng cao đẳng ra về tay ko.
Thật sự mình đang rất cần tiền, xin việc văn phòng mãi ko dc. Bước đường cùng mình quyết định bỏ hết sĩ diện đi xin việc công nhân. Nghĩ là thôi kệ, làm j cũng dc, miễn là kiếm dc tiền. Rồi có bằng cấp, sau này có thể thi lên làm tổ trưởng hay j cũng dc.
Thi tuyển được qua, đến pv xong, họ nói ko dc. Thất vọng vô cùng, gặng hỏi tại sao thì được giải thích là mình đã lập gđ mà chưa có con nên cty sợ là mình vô rồi phải trả tiền thai sản....
Thật sự chạm đến nỗi đau, rất đau...vì con của mình mất khi bé sinh ra dc 3 ngày. Vậy thì mình phải ghi làm sao trong SYLL. Mỗi lần điền thông tin đến đó, tim mình đau lắm.
Cuộc đời của mình, bi kịch ko biết khi nào kết thúc. Đôi khi muốn chết đi cho xong
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1