Chả là em ở SG đã lâu, mới lấy chồng ngoài HN nên chuyển ra HN sống luôn. Em mới tìm đc công việc kinh doanh tiệc hội nghị ở đây mà có 1 thân 1 mình, không quen biết nhiều nên chẳng biết lấy khách ở đâu. Sếp thì cứ ép doanh số hàng tháng. Em ngồi nghĩ nát óc, dùng mọi biện pháp nghĩ đc để sử dụng rồi mà vẫn không tìm đc khách. Nghỉ việc lại sợ ăn bám gia đình mà mẹ chồng Hà Nội thì các mẹ biết rồi đây.


Mẹ nào có kinh nghiêm gì chia sẻ em với. Không hiểu sao chỗ em làm sang trọng có, đẳng cấp có mà em k khá lên đc.:(((((((((