Xã hội luôn đòi hỏi phải có học vấn, phải có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Đi đến đâu, làm những công việc gì công ty nào, quan nào... Đều yêu cầu phải có bằng cấp. Nhưng trên thực tế đó chỉ là những lời lẽ nói cho hay. Không có bằng cấp,trình độ,chuyên môn ... Có lẽ tốt hơn cho so với những người có bằng cấp, nghiệp vụ.... Không biết cái gọi là Tổng công ty BC ra quyết định như thế nào. Bưu Điện Bắc Kạn đã lấy một người không bằng cầp chuyên môn nghiệp vụ,... Chỉ cho đi học một tuần ở Bưu Điện rồi cho vào làm. Giám đốc Bưu Điện nói đó là do Tổng công ty quy định. Xã hội này thật bất công nhiêù người học ra không xin được việc,bên cạnh đó là một số người không học hết văn hoá thì lại có việc làm. Không biết cái gọi là quy định của TCT đó có đúng là TCT quy định hay không. Nhưng với một người làm GĐ ma trọng dụng một nhân viên như vậy không biết gd đó có năng lực lãnh đạo hay không hay vì cái gọi là cơ chế của đồng tiền.