Chả là e mới được nhận vô làm nhà hàng tại resort cách đây mấy ngày, lúc trước là e thất nghiệp ở nhà khoảng nửa năm nay có việc làm e vui lắm. Nhưng ngày đầu tiên đi làm ( thứ 6) về ba e kêu sáng có gặp bạn ba là giám đốc trong bưu điện. Chú ấy kêu em làm hồ sơ nộp vào sẽ xem xét cho em vào làm bưu điện. Nên ngày thứ 7 e cũng xin nghỉ tại resort để đi lên bưu điện gặp chú thì chú hỏi e học trường gì rồi đang làm ở đâu v.v.v, Em thì khi gặp chú xong chứ phân vân không biết có được nhận hay ko tại vì bưu điện họ chỉ tuyển bằng đại học mà e thì bằng cao đẳng kinh nghiệm không có. Rồi chú cứ nói xem xét chứ chưa chắc chắn cứ nộp hồ sơ trước. Mà e thì mới làm resort nên ko thể xin nghỉ nhiều để đi làm hồ sơ và lên nộp được bữa em nghỉ lại trúng thứ 7 người ta không làm việc. Cho nên em tính thứ 2 nhờ chị e đi làm hồ sơ và nộp dùm em để e đi làm resort. Ba em thì nhất quyết không chịu kêu e nghỉ chỗ resort luôn để làm hs. Em sợ mình sẽ mất cả chì lẫn chài ....


Gởi từ ứng dụng Webtretho của LinhMieu93