Đầu tiên, em xin chào các chị các mẹ trên webtretho ạ! Em xin chúc mọi người luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và hạnh phúc.
Em mới gia nhập diễn đàn. Em có rất nhiều những tâm sự, những hoang mang về tương lai, cuộc sống. Em mong được chia sẻ và được các chị, các mẹ trên đây góp ý và dạy bảo.
Em sinh năm 1990 năm nay cũng 26, 27 rồi ạ. Mà cuộc đời thì sao tẻ nhạt, chán chường quá. Em không có người yêu cũng chưa có việc làm ổn định. Cứ chơi vơi, lẻ loi giữa Hà Nội này.
Em tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh 3 năm rồi. Nhưng chưa tìm được công việc hẳn hoi và yêu thích. Em đang nghĩ tới việc về quê. Chứ cứ đeo bám ở Hà Nội thế này nhiều chông chênh lắm.
Nhưng về quê thì nhiều cái khó xử lắm ạ. Công việc ở quê thì cũng không nhiều. Mà cái chính là em rất xấu hổ với bố mẹ, rồi cả họ hàng, làng xóm nữa ạ.
Vì ngày trước em đỗ đại học, gia đình họ hàng cũng đặt rất nhiều kỳ vọng và tự hào. Vì họ em đến thời điểm ấy có mỗi em đỗ đại học thôi. Nên Ông, bà, cha mẹ và chú bác vui lắm.
Hồi em tốt nghiệp, mấy người làng xóm hay nói với bố mẹ em là sắp sướng rồi, em giỏi thế chả kiếm được việc cả chục triệu 1 tháng, ít thì cho gia đình 3,4 triệu, bố mẹ em không phải khổ nữa. Em cũng không biết họ chúc mừng thật, hay nói đểu nữa. Nhưng giờ mỗi khi về quê em rất sợ ra ngoài, hay sang hàng xóm chơi, vì thế nào họ cũng hỏi về công việc, lương lậu, rồi 1 tháng gửi về bao nhiêu. Có khi cả mấy tháng em chả muốn về quê nữa.
Em thương bố mẹ lắm. Bố, mẹ em hiền lành thương con nên không đòi hỏi hay thúc em gì em cả. Nhưng như thế em lại càng dằn vặt hơn. Em cũng muốn kiếm nhiều tiền cho gia đình đỡ khổ, cho bố mẹ nở mày nở mặt.
Nhưng ở Hà Nội này, cái gì nó cũng bon chen, tranh giành lắm. Em làm làng nhàng đủ ăn, và các loại chi phí thôi chứ chưa để ra hay rủng rỉnh gì. Cũng may bố mẹ em còn khỏe mạnh, chứ giờ mà bệnh tật một cái là cả nhà liêu xiêu.
Em hi vọng, các chị các mẹ cho em ý kiến. Em nên tiếp tục ở Hà Nội để tìm kiếm cơ hội và công việc đam mê. Hay nên từ bỏ, về quê bên chăm sóc bố mẹ và chấp nhận một công việc bình thường.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1