Sau 2 năm đi làm thì em nhận ra một điều chuyện đi nhậu với sếp cực kỳ quan trọng. Không biết nhậu là 1 điều sai lầm, đi với đồng nghiệp mà người ta mời mình lại không uống thì bị ghét ráng chịu.




Ở Nhật, việc bạn nhậu giỏi hay hoàn thành công việc được đánh giá là quan trọng ngang nhau. Còn nếu từ chối tiệc rượu, gần như chắc chắn bạn sẽ bị sếp ghét là cái chắc luôn. Điển hình là ông anh em làm IT đang đi công tác bên ấy. Hồi xưa giờ ổng có biết nhậu là gì mà giờ ổng phải tập nhậu nha. Đi làm về là tắm rửa thay đồ xong ăn tối là lúc nào cũng kèm thêm 1 -2 lon bia để tập nhậu đó.



Em thấy chi mà khổ sở vậy. Lúc đầu nghe ổng kể, em chỉ muốn chửi ổng khùng, chi mà làm cực khổ với bản thân quá vậy. Trong khi công việc là công việc, nhậu nhẹt là chuyện ngoài lề rồi, miễn cứ làm tốt bổn phận thì được mắc gì phải biết nhậu để cho đúng ý người ta mà trái ý mình.



Nhưng sau khi nghe ổng giải thích, em cảm thấy mình mới là đứa ngu ngốc. Em không nhậu và cũng không nhậu nhưng kể từ khi nghe ổng nói em phải công nhận ai cũngnên biết nhậu đi là vừa.


Ổng nó em vầy nè:



Một năm chỉ có 2 lần tiệc lớn là sinh nhật công ty và tiệc tất niên. Nhưng mỗi tháng lại có vô số tiệc nhỏ khác của team tổ chức, của nhóm riêng tổ chức và cả những buổi tiệc bất ngờ. Trong buổi này, anh sẽ phải uống hết ly này đến ly khác, với đồng nghiệp, quản lý cấp thấp, quản lý cấp cao, trưởng bộ phận và tương tự như vậy với phòng ban bên cạnh cũng như nhiều phòng ban khác và cuối cùng là Tổng giám đốc. Tất nhiên không phải tuần nào cũng đầy đủ những đối tượng như trên nhưng luật bất thành văn là khó mà từ chối hết.



Leader của anh tất nhiên dù rất bận rộn nhưng cũng dành thời gian gọi riêng ra để nhắc nhở về thái độ khi đi tiệc. Bởi anh là một nhân viên giỏi nghề nên sếp cũng không muốn sa thải anh, nhưng chính anh đã làm Leader cảm thấy hơi khó chịu vì anh không hòa nhã với mọi người khiến người quản lý như ông ấy cũng bị mọi người đánh giá vạ lây.



Đồng nghiệp có thể từ chối vì lý do không biết uống. Họ sẽ thông cảm nhưng họ sẽ đánh giá mình là người không hòa nhã.



Team khác mời bia mình có quyền từ chối với lý do không khỏe trong người nhưng họ sẽ đánh giá bạn không hòa đồng, không tôn trọng và rất khó làm việc về sau.


Cấp trên mời bia mình cũng có thể từ chốiv với lý do dị ứng bia nhưng họ sẽ nghĩ bạn là người không có năng lực (Người nào muốn là hoàn toàn có thể rèn luyện bản thân, có thể dùng thuốc, có thể tập uống cho quen, …).



Tổng giám đốc mời uống mà không uống, uống không nhiệt tình thì vẫn được. Song vị trí của bạn sẽ mờ nhạt, thậm chí sếp còn không biết tới tên bạn, dù làm giỏi mà không nổi bật thì cũng chẳng ai để ý mà tăng lương gì đâu.



Nghe những lời đó em mới chợt suy nghĩ là ừ hình như đúng y như vậy. Người Nhật và người VN tương đồng ở điểm này. Em đi làm cũng 2 năm nay, lương cũng không tệ nhưng so với những đứa bạn cùng lứa thì chỉ ở mức trung bình và chẳng bao giờ được tăng lương ngoại trừ thâm niên.



Trong khi em chăm chỉ làm việc, làm 5 ngày/tuần đến mệt nhoài theo khung giờ hành chính từ 8h sáng đến 17h30 nhưng chưa bao giờ anh được đứng lên ra về đúng giờ. Thường cũng phải 19-20h tối và thậm chí là làm luôn cho 2 ngày cuối tuần mà vẫn không được trả lương thêm giờ.


Còn những đứa bạn em, có đứa làm vài giờ đồng hồ mỗi ngày thôi, nhưng biết giao tiếp, biết “ăn chơi’ một tý lương lại khác hẳn. Hỏi ra tụi nó nói chỉ cần ra ngoài nhậu một tí với khách, 1 tí với Sếp mỗi ngày, mỗi tuần để tạo quan hệ là tự nhiên tiền chảy vào túi.



Giống như Ông Shinsuke Suzuki, chuyên gia tư vấn nhân sự lâu năm tại Nhật, khẳng định: “Trong vai trò tư vấn nhân sự, tôi đã làm việc với khoảng hơn 100 doanh nghiệp, và tôi nhận ra rằng thực sự nhiều nhân viên Nhật không hiểu tầm quan trọng của những buổi tiệc rượu. Đó chính là nơi đồng nghiệp cùng sống với nhau trong không khí thoải mái, sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện mà trong công việc tiếp xúc hàng ngày họ không muốn nói.”



Ông Manochi nhấn mạnh: “Đừng chỉ nghĩ đến những lợi ích ngắn hạn khi bạn cố gắng tiết kiệm tiền bằng việc không tham gia các buổi tiệc rượu. Nếu bạn muốn trong tương lai bạn sống trong bần hàn, thiếu thốn về tài chính, hãy chịu khó đi tiệc rượu với sếp.”



Và chính yếu tố này khiến cho hầu hết nam giới đều kiếm nhiều tiền hơn nữ nà. Mặc dù chi phí tốn cho tiệc nhậu khá nhiều song đi nhậu đã trở thành văn hóa và luật bất thành văn trong nhiều doanh nghiệp, ai mà trốn nhậu sẽ có thể là vật cản rất lớn trong con đường thăng tiến của họ. Thôi thì ai chưa biết nhậu hãy tập đi là vừa, ít ít cũng được, miễn là biết uống và nhiệt tình khi uống.



http://www.webtretho.com/forum/f241/sau-khi-doc-bai-nay-ban-se-khong-dam-mua-ban-vi-tien-100-200k-giong-vay-nua-2304959/


http://www.webtretho.com/forum/f237/hot-8-can-chung-cu-chat-luong-gia-chi-800-trieu-ma-ai-cung-dang-rang-de-danh-tien-mua-2305416/


http://www.webtretho.com/forum/f4464/kinh-nghiem-mo-quan-oc-trong-hem-von-tam-40-trieu-doanh-thu-it-nhat-100-trieu-thang-2304446/#post35074059