Từ hồi cấp 3 giờ em chỉ xài cái 1202 và sau đó là khi tốt nghiệp đại học đổi xài cái Nokia 520. Nhưng nay đã có công việc làm ổn định, qua hết thời khó khăn rồi nên tôi quyết tâm đề ra kế hoạch để tới vài tháng sau có dư mua cái Iphone7.



À, trước khi đi vào chi tiết bảng kế hoạch thì cho em tâm sự 1 tí ha. Hihi, không phải tự dưng mà em rảnh rỗi tự ép mình ăn xài tiết kiệm để mua iphone cho có với người ta đâu. Thực ra thì có những lý do như vầy mà em nghĩ không chỉ riêng em mà mọi người cũng nên xem xét lại đi:



- Điện thoại em xài cũng mấy năm rồi và hiện tại nó rất cùi. Giờ ra làm ăn hoặc giao tiếp khách hàng mà cầm cái điện thoại cùi vậy ai coi ra gì. Lỡ mua rồi thì mua cho sang luôn cho người ta nể.



- Không phải chê mấy hãng khác nhưng bạn bè em xài nhiều và đi hỏi 100 đứa thì hết 80 đứa kiu xài Ip cho nó lành, nhiều ứng dụng, nhanh và dễ sử dụng, có thể giúp mình nhiều việc hơn.



- Dù sao cũng đi làm hơn 1 năm rồi, không mua được cái điện thoại coi cho được thì người ta cũng coi thường.



- Lúc mới ra trường thì lương bèo nhèo lại phải gánh đủ thứ chi phí này nọ nên chưa có dư là bao, không đổi điện thoại được thôi, chứ giờ bạn bè hỏi mà bảo lương vậy mà xài cùi bắp người ta cười vào mặt.



- Thời gian vừa qua do cứ làm nhiêu xài nhiêu nên chưa có dư. Bây giờ mà phải lấy Ip ra làm động lực mới tiết kiệm được thôi



BẢNG KẾ HOẠCH



Cụ thể là mỗi tháng em được lãnh lương vào khoảng từ ngày 1-5 đầu tháng số tiền dao động từ 6.5 tới 7.2 triệu tùy tháng (Lương chính là 6.2 và tùy theo có đạt chỉ tiêu không thì tăng thêm). Với mức lương này em đã và đang bắt đầu thực hiện kế hoạch để dành này từ tháng 5 và đang tiếp tục hoàn thành cho tới tháng 12 chẳng hạn, nếu theo đúng lịch trình thì em sẽ có tổng cộng 18.030.000 đồng để mua IP7 (không chắc là đủ 100%, thiếu đủ gì tính sau)



Bây giờ em lấy mức lương trung bình là 7.050.000 đồng của tháng trước ra làm ví dụ cụ thể cho mọi người dễ thấy nha. Sau khi nhận lương thì em sẽ chia ra ngay như vầy:



webtretho



Chắc mọi người thắc mắc làm sao dám chắc là ăn uống trong khoản tầm 2 triệu như vậy phải hôn? Haha Em tính hết rồi, em ăn như vầy nè. Đầy đủ bữa nha, mà trong đó còn có tính toán luôn chi phí đi tiệc tùng hoặc họp mặt luôn nhé.



Nhiều người hay nói là tốn kém mấy chi phí phát sinh đám cưới hỏi, sinh nhật, cà phê cà pháo nhưng mình có thể kiểm soát được mà. Chẳng hạn như tiệc cưới người ta mời mình trước cũng ít nhất là 1 tuần rồi, thì cứ dựa vào đó lên kế hoạch trước để đảm bảo không ăn xài quá lố.



Cái này là em lập ví dụ để dành từ tháng 5 tới tháng 12 ha, em đưa cụ thể cho mọi người xem, những tháng còn lại cũng sẽ tương tự thôi, nhưng ngày tiệc sẽ khác thì mình thay đổi ngày đó đôi chút cho phù hợp.


Nếu như tháng nào nhiều tiệc quá thì mình sẽ giảm ăn những buổi còn lại thành hủ tiếu gõ hoặc mì gói gì đó 1-2 bữa không có chết đâu.



Hoặc là mọi người hãy xem bảng thứ 3. Trong cái bảng thứ 3 là nó có liệt kê thêm khoản SỮ CỐ BẤT NGỜ. Chính khoản này lập ra để em đi cafe với bạn bè, sửa xe, hoặc tiệc tùng mà tháng đó quá mức không thể kiểm soát được
webtretho


À sẵn nói luôn, mọi người không thấy em có khoản gửi về cho ba mẹ là vì ba mẹ không thích, mặt khác là em dùng ít tiền để mua bảo hiểm cho ba mẹ rồi. Hehe.Lãi gần 300k là em tính lãi suất 5%/năm đó nhen.



Và sau đây là bảng ăn uống của em:



webtretho



À, mọi người cân đối lại cho phù hợp với lương -sinh hoạt của gia đình mình, ca nhân mình chứ em ko ép ai làm giống em nha. Đừng ném đá giùm. Xin cám ơn ạ.