Thời tiết giờ đang thay đổi thất thường nên bà chị em đi mua bình nóng lạnh. Em bảo đợi chồng đi cùng mà không chịu. Và thế là xảy ra chuyện “tiền thật mà mua đồ đểu”. Các mẹ coi chừng nhe.



À cái vụ này có trên báo rồi đó ạ. Em tóm tắt chuyện lại ngắn gọn cho các mẹ nắm để đừng hối hận nè



Trước khi mua hàng


Dạo quanh các cửa hàng bán bình nóng lạnh, đâu đâu cũng bày bán đầy rẫy các loại thương hiệu, nhãn hàng bình nóng lạnh.


Cửa hàng nào cũng bày bán hơn 20 loại bình nóng lạnh, đủ các loại thương hiệu có xuất xứ từ Mỹ, Nhật, Hàn, Ý,...vì khách hay quan tâm đến giá cả mà ít khi chú trọng đến thương hiệu nên họ nhập về nhiều loại để khách hàng có thêm sự lựa chọn”,



Giá cả và công nghệ mỗi loại một khác, giá dao động từ 2 triệu đồng đến gần 10 triệu đồng tùy theo thương hiệu, công suất và dung tích bình chứa.



Ai nhẹ dạ vào mua 1 mình thì chắc chắn bị choáng ngợp, giống bà chị em vậy. Bả nói nhân viên liên tục giới thiệu hết chức năng này lại chuyển sang so sánh với chức năng của thương hiệu khác, nghe rối tai, gai mắt, nhức cả đầu.



Thấy chị em rối không biết gì hay sao mà nhân viên lẹ miệng giới thiệu giá: “loại rẻ nhất 2,3 triệu đồng; loại trung bình 3,7 triệu đồng và loại đắt nhất là 7,4 triệu đồng”.



Bà chị em cũng bậy nữa, ham khuyến mại nên nghe nhân viên giới thiệu là máy kia giá niêm yết 6-7 triệu đồng, khuyến mãi còn tầm 5 triệu cái sáng mắt.



Nhân viên ở đó thấy vậy bồi thêm mấy câu ngọt miệng như: “Giá bên em bán lẻ ra thị trường rẻ hơn, chị không tìm được chỗ nào rẻ hơn cửa hàng em đâu. Đảm bảo 100% luôn, mà mua ở đây chị yên tâm là có bảo hành 2 năm đàng hoàng, hư hỏng gì gọi điện, em cho người đến khắc phục luôn”.


Tâm lý bà nội trợ nghe có bảo hành là ok, lại thêm rẻ nữa là không tiếc tiền mua. Thế là tưởng ngon lành. Về nhà đọc báo mới biết bị hố hàng



Sau khi mua thì mất tiền oan mà không hề hay biết



Báo đăng là: “Theo chủ một cửa hàng kinh doanh bình nóng lạnh trên phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội), sở dĩ một số hãng có giá rẻ hơn giá niêm yết vì các loại máy này là máy tự lắp ráp. Giá nhập khẩu linh kiện rẻ hơn nhập nguyên chiếc nên nhiều người mua linh kiện về lắp rồi bán, chất lượng thì tùy vào những linh kiện lắp đặt trong chiếc máy đó, đây cũng là điều kiện để hàng giả, hàng nhái xuất hiện trên thị trường.



Thứ 2, hàng chị mình mua là hàng được dán tem chất lượng của Nhật nhưng tem chữ Nhật được dán chồng lên 1 tem khác. Hồi đầu hỏi thì nhân viên giải thích là hàng Nhật, lắp ráp tại TQ cho rẻ tiền công thôi. Không ngờ giờ đọc báo mới biết mấy hãng máy nóng lạnh đa phần là hàng TQ nhiều lắm. Chắc có lẽ bả mua hàng dỏm rồi. Bây giờ mua về xài sợ nổ nên cất luôn vì hàng dỏm hay kém chất lượng gì đó xài khoảng 20 phút là phát nổ liền



Lời khuyên



Haiz, chị em sớ rớ nhanh quá nên mới bị nên các chị em còn lại ai muốn mua thì lưu ý nhe. Hãy lưu ý là khi mua hãy lên mạng tìm hiểu thông tin, chọn sẵn sản phẩm và tham khảo giá rồi đến những nơi uy tín để mua. Đi mua thì đi cùng người thân hay người có hiểu biết xíu. Với lại, lúc mua nhớ kêu nhân viên cho dùng thử sản phẩm hay bằng cách nào đó để đảm bảo là nó chất lượng. Vì nếu là bình tốt, bình chất lương thì khi nhiệt độ trong bình đặt 80oC nó sẽ tự động ngắt không cấp điện cho thanh gia nhiệt. Còn cái nào dỏm hay bị hư thì lúc xài nước sôi rồi vẫn sôi tiếp hơn 80oC và sinh ra nhiều hơ, rồi cuối cùng là nổ đấy.


Tiền mất cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là còn ảnh hưởng tới tính mạng mình và người nhà thì các mẹ không thể coi nhẹ. Mấy chỗ kinh doanh giờ làm ăn khó lường lắm. Cẩn thận nhé!