Thật sự bây giờ e chẳng biết giãi bày tâm trạng cùng ai cả :(( giờ bao trùm là cảm giác hoang mang,lo lắng.
Chuyện là e có người yêu từ năm ngoái,người yêu e xinh xắn, ngoan hiền và ai cũng khen sao m khéo chọn người yêu thế.Rồi trong một lần ko kìm nén được cảm xúc,chúng e quan hệ mà k dùng bao :( sau đó do một số hiểu lầm mà chúng e chia tay :( lần đó e rất buồn.Thế rồi nỗi buồn này chưa qua lại tới nỗi buồn khác,e phát hiện ở gốc dương vật có nổi 1 mụn nhỏ nhìn rất giống mụn cóc ( khoảng cuối tháng 12/2015), e lo lắng tìm hiểu vì lo bị sùi mào gà.Rồi e có đi khám ở bệnh viện,mặc dù trc đó đắn đo suy nghĩ mãi do ngạingại,nhưng đến nơi thì bác sĩ nhìn xong nói: "Nốt mụn đấy ở gốc dương vật thì ko sao đâu,ở đầu mới sợ...".E như kẻ chết đuối vớ đc cọc vậy,tính về luôn xong nghĩ sao lại xét nghiệm cả nước tiểu và máu cho yên tâm rồi về.Khám xong nhận kết quả đi về,lúc đó e nghĩ đã có thể ăn ngon ngủ yên nên chẳng để ý tới nốt mụn đó nữa ( thứ nhất là e ko có nhiều kinh nghiệm,kiến thức về bệnh.Thứ hai bác sĩ thăm khám cho e mặc dù e khám tư nhưng là trưởng khoa của 1 bệnh viện lớn ở HN,có thể là liên kết gì đó e cũng k rõ,nên e cũng pjaafn nào yên tâm và nghĩ chắc là k sao thật).Thế rồi khoảng 1 tuần nay e tá hoả khi lúc tắm thấy nó to lên bất thường từ lúc nào k hay và nhìn như súp lơ vậy :(( .Lại một lần nữa như rơi xuống vực vậy,cảnh thằng sinh viên năm hai chưa yêu ai,quan hệ bao giờ mà tình yêu đầu,lần đầu thì bị.E xác định trước tâm lý là bị vì triệu chứng quá rõ ràng rồi nhưng k sao khỏi lo lắng,chẳng học hành gì dù có thi cử.Cuối cùng hôm nay e cũng quyết định ra BVDK khám và đc chỉ định đốt lazer C02.Lúc đi đã buồn về xong còn buồn hơn,bác sĩ tiếp nhận xem triệu chứng(chỉ chạc tuổi chị gái e) tận tình hỏi han,an ủi,ngược lại bác sĩ phó khoa trực tiếp đốt và mấy người nữa ở đó làm e thấy tủi thân vô cùng.Do e đi khám hơi muộn tới phòng hỏi thì thấy mấy người đó đang ngồi ăn uống gì đó,sau khi cầm tờ giấy chỉ định điều trị của e và bảo e đợi ở ngoài thì e nghe thấy họ nói:" Giờ này còn gà với vịt,lại còn con trai nữa chứ..."
E chẳng biết bệnh này nam ít mắc hay sao mà họ lại nói vậy :(
Lúc e hỏi có thể bị tái phát không thì bác sĩ kia nói bị ở chỗ đó thì k mọc lại đâu,chẳng hiểu sao nghe vậy mà vẫn thấy k an tâm,chỉ sợ lại như ông bác sĩ trước nói :( .Thanh toán tất tần tật hết 457k ( đốt hết 400k còn lại là tiền khám và mua thuốc bôi).
Giờ ngồi lạch cạch gõ bài mà lòng cũng k yên,chỉ sợ gia đình,mọi người biết rồi sẽ nghĩ k hay về mình,tiếp nữa sợ nó mà tái phát thì chẳng biết xoay tiền ở đâu mà đi đốt khi cảnh sinh viên đến bữa ăn sáng còn đếm trên đầu ngón tay huống chi đến việc chữa bệnh :((
E chẳng biết tâm sự với ai cả nên mới tìm đến diễn đàn,mong m.n ai biết,có kinh nghiệm cho e những lời khuyên tốt nhất đối với loại bệnh này. :(
Lần đầu viết bài,có thể dài dòng,lủng củng,nhưng đó là tất cả những suy nghĩ,lo lắng của e hiện tại nên có gì không vừa lòng mong m.n bỏ qua cho e.Tiếp nữa có sai box hay thế nào mong mod di chuyển giùm e!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1