Có ai bị stress nặng sau sinh không? Sau sinh mình rất dễ dàng nổi cáu dù chỉ là lý do rất vớ vẩn. Không vừa ý là có thể cáu giận. Đôi khi còn có ý định...tự tử:Sad: (nhưng chưa thực hiện lần nào, chắc vì vẫn ham sống:Silly:). Một cô vợ của anh cùng phòng đứa em mình sau sinh đã tự tử mấy lần song được gia đình phát hiện, nhưng lần cuối cùng thì không ai cứu được vì cô ấy đã nhảy cầu Thăng Long (vụ này có đưa lên báo hồi năm ngoái). Mình sợ mình... Làm sao để giải toả được nhỉ? Ai có quen bác sỹ tâm lý nào giỏi thì giới thiệu cho mình với. Chứ cứ đà này e rằng đến một lúc nào đó mình điên mất:Sad:. Tks cả nhà quan tâm!