Chào các mẹ, mẹ nào có kinh nghiệm cho em xin lời khuyên với nhé!
Em có bầu được 18 tuần thì phải sinh non con. Em uống thuốc rồi vào ngậm thuốc để tử cung mở và như 1 ca chuyển dạ bình thường.
Em làm ở Việt Pháp, theo bs Thu yêu cầu thì khi sinh bé ra xong em sẽ vào phòng gây mê để kiểm soát tử cung. Nhưng vì con ra lúc đêm bs Thu ko trực tiếp làm mà do mấy cô hộ lý làm (em thấy bảo có bs Tuyết nhưng cũng chả biết ai là bs nữa), họ chỉ lấy bé ra rồi để 1 lúc nói là rau bong rồi nên ko gây mê cho em nữa.
Đến hôm sau bs Thu khám lại rồi cho em về - ko cho siêu âm lại. Hẹn 2 tuần sau đến khám lại.
Em về nhà khiêng khem như bà đè, tức là đi lại nhẹ nhàng, ăn uống, bịt tai... vì em ở tầng 3 nên ăn trên phòng chứ ko đi xuống tầng 1 ăn. Đến ngày thứ 10, vì thấy khoẻ hơn nên em xuống tầng 1 ăn cơm - thì máu ra rất nhiều, khoảng 30ph ướt hết 1 bvs.
Sáng hôm sau vào VP khám, anh Thu nói còn nhiều thứ bên trong - thế là em lại phải vào gây mê để hút. Em đoán chắc là sót rau, vì đưa tay vào tự em cũng thấy có nhiều thứ, nhưng anh Thu ko nói. Các cô y tá thì bảo có nhiều cách lấy rau, vì lúc đó thai còn nhỏ nên rau bám chắc, nếu lấy ngay lúc đó dễ gây tổn thuơng nặng tử cung để bong tự nhiên như này tốt - nhưng tự nhiên j mà đến 10 ngày, ngoài mong muốn và chỉ định của anh Thu.
Vào buổi sáng thì chiều em được về, sau đó được uống 10 viên Agumentin, 25 viên Progynyax và 10 viên Duphaston để tạo vòng kinh nhân tạo. Hẹn sau 2 tuần đến khám lại.
Hai tuần sau khám lại, anh Thu siêu âm nói ổn - nhưng nếu trong 3 tháng ko có kinh thì phải kiểm tra xem có dính tử cung hay ko vì hiện tại muốn xem cũng ko xem được? anh Thu cũng bảo là Progynyax và Duphaston có tác dụng chống dính rồi :((
Bây h là em tròn 4 tuần kể từ ngày hút rồi (ngày 15/1) chưa có kinh, ngày 4/2 sau khi uống hết Duphaston thì có ít dịch nâu vậy thôi.
Bụng vẫn đau ở chỗ tử cung, cảm thấy khi đang nằm mà ngồi thẳng dậy. Dạo này em thấy bụng to và trướng trướng, em thì đang lo vụ dính tử cung chết đi được, nhưng nếu muốn kiểm tra thì cách duy nhất là chụp tử cung vòi trứng hay sao ý - nghe mà cũng ghê quá!
Bây h em đang chả biết làm thế nào cho an tâm đây, chả lẽ chờ đến 12 tuần sau hút rồi mới đi kiểm tra - hay kiểm tra luôn nếu dính thì chữa sớm.
Cả nhà cho em lời khuyên nhé!
Ah, em đang uống thuốc bắc chỉ là thuốc bổ thôi. Hôm đi cắt bác thầy thuốc bảo có cắt thuốc để ra kinh ko? em thì có biết gì đâu, bây h nên theo Đông y hay Tây y đây cả nhà? liệu dính tử cung uống thuốc bắc có hết ko nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vậy là sau gần 1 năm thì cuối cùng mình đã có kết quả chính thức, cũng tại vì...
May mắn quá, giảm hết căng thẳng bấy...
Hnay là 18/2 rồi mà chưa có kinh, đi...