Em năm nay 26 tuổi hiện nay em đang có thai mới được 21 tuần tuổi ( bé gái) nhưng không may là giờ em đang bị mắc căn bệnh gọi là tăng áp lực động mạch phổi. Em vốn có tiền sử về bệnh tim nay em đang nằm tại bệnh viện Tim Hà Nội. Các bác sĩ ở đây đang đưa ra cho gia đình em 2 phương án để quyết định :


1. Bây giờ phải bỏ đứa bé đi để cứu lấy mạng sống của em thì giờ là thời điểm thích hợp nhất. ( đồng nghĩa em không bao giờ sinh con được nữa)


2. Là cố giữ đứa bé đến trên 28 tuần tuổi thì mổ lấy cái thai ra nuôi ấp trong lồng kính nhưng từ giờ đến lúc đó còn khoảng 2 tháng nữa bác sĩ nói nếu mẹ không trụ được thì có thể mất cả mẹ lẫn con hoặc đến lúc đó cũng có thể chỉ được 1 trong 2 còn cứu được thôi.còn phần trăm cả 2 cùng sống chỉ có 10% thôi.


Bây giờ em đang rất hoang mang và không biết phải làm thế nào con em giờ đang rất khỏe và được 433g rồi, nhưng cũng có rất nhiều ý kiến của gia đình và bạn bè trái chiều nhau. Em thật sự không lỡ bỏ con đi vào lúc này nhưng lại lo nếu sinh con non như thế liệu con có sống được không và em có còn sống không để mà chăm sóc cho con nữa rồi nếu sống con có khỏe mạnh không liệu có bị mắc bệnh tật gì không rồi liệu sau này bố nó có chăm lo cho nó không khi em không còn nữa.


Hiện tại gia đình em hì bên nội chưa biết hết chuyện còn bên ngoại thì biết hết rồi bây giờ bố mẹ em không muốn em chết nên khăng khăng muốn em giữ cái thai lại em thật sự cũng thương bố mẹ em nhiều lắm nhưng còn gia đình nhà chồng nữa không biết sẽ phản ứng ra sao đây. Em thật sự không biết phải làm gì nữa xin các mẹ cho em lời khuyên:


1. Nếu con sinh non 28 tuần có khả năng sống và phát triển bình thường không?


2. Nếu con được nuôi trong lồng kính thì tốn kém khoảng bao nhiêu tiền vậy?


3. Nếu mẹ phải cấp cứu bên viện tim hoặc chết mà con còn sống thì lúc nuôi con trong lồng kính không có sữa mẹ thì ra sao?


4. Nếu sinh con non thì sinh ở bệnh viện Bạch Mai đã là tốt nhất chưa? Bởi vì mọi người bảo bên đó có cả chuyên khoa về sản và chuyên khoa về tim nữa sẽ kịp thời cứu chữa cho 2 mẹ con hơn?


Mong nhận được ý kiến đóng góp của các mẹ. Em xin cảm ơn