Chẳng biết các mẹ thế nào chứ lúc mình mang thai, đến cuối thai kỳ rồi mà chẳng có 1 tẹo sữa non nào cả, trong khi đấy mấy người bạn của mình thai mới được 4 hoặc 5 tháng đã có dấu hiệu có sữa non rồi. híc. ban đầu mình cũng chẳng để ý đâu,đến khi sinh con rồi mình mới nẩy sinh nhiều vấn đề. Tuyến sữa mình kém, được mỗi cái là sữa rất đặc (thấy nhiều người bảo như thế sữa mới tốt, đúng k nhỉ?). Làm đủ mọi kiểu, uống đủ loại thuốc lợi sữa mà cũng k cải thiện được vấn đề đó. Sau mình cũng k để ý đến nó nữa, cứ chú ý ăn uống đầy đủ dưỡng chất, đảm bảo đủ nguồn dinh dưỡng cho con thông qua sữa mẹ là được. Đến khi con đươck 6 tháng tuổi, một hôm vô tình bà ngoại đem Nấm Linh chi đun lấy nước uống, bà ngoại được người ta biếu từ lâu lắm rồi, nhưng cứ phơi khô rồi lại cất, thấy nói là uống nước Nấm linh chi rất mát nên bà mới đem ra đun. Sáng hôm đó, trước khi đi làm, mình uống 1 cốc đầy, cả buổi sáng ngực cứ có cảm giác căng sữa. Đến trưa về thì thấy căng tức, con bú no mà vẫn k hết. mừng quá. từ hôm đó ngày nào cũng đun. đến khi hết k kịp hỏi mua nên đành nhịn. thế là lại quay trở về trạng thái ban đầu, k có cảm giác sữa về, ngực cũng k căng sữa nữa. Hôm qua, mới tìm mua được 1 ít, đun lấy nước uống, mình lại thấy sữa nhanh về hơn những ngày trước. Mình cũng chưa tìm thấy bài viết nào nói về việc uống nước Nấm Linh chi giúp lợi sữa cả. Có mẹ nào biết thì chia sẻ với mọi người cùng biết nha. Hoặc có mẹ nào cũng ít sữa thì thử xem sao, nhưng cũng fải hỏi thầy thuốc xem mình uống có vấn đề gì k nhé, vì lúc đầu mình uống là con đã ăn dạm rồi mà.