Mình từ xưa tới nay phần 'đại tiện' vẫn bình thường, thuộc loại bụng dạ tốt. Sinh tập 1 vẫn ổn. Cho đến lúc mang bầu tập 2 thì thấy hơi lăn tăn 1 tí: đường ra thấy khó hơn mặc dù không táo. Bây giờ sinh xong thì bắt đầu thấy không ổn, càng ngày càng không ổn. Cho đến cách đây 3hôm thì .......... bị lòi rom rồi :mad: . kết quả của 3 ngày mới đi và bị táo ngồi nửa tiếng toát mồ hôi, mình ăn thêm rau khoai lang luộc thì hôm qua thấy đỡ hơn. Nhưng mà hiện tượng lòi rom thì như chỉ chực khổ chủ sơ hở là xuất hiện liền, không nặng như hôm bị táo ( 1 cục bằng đót ngón tay ) nhưng cũng không như trước kia.


Có Mẹ nào cùng cảnh ngộ xin chia xẻ với mình và cho mình lời khuyên và cách gỡ vụ này với.


Mình ngại quá!