Vợ em sinh cháu được 3 tuần rồi. Mẹ em bắt hàng ngày phải ăn thật mặn, mỗi bữa mình vợ em phải ăn hết đến nửa bát con nước mắm (loại bát đựng nước mắm ấy, canh rau đã cho muối rồi). Bà nói là ăn như thế thì về sau này (chắc là 30 hoặc 50 năm nữa) ăn uống mới không bị nhạt mồm. Bó tay quá các bác ạ. Thú vị nhất là vợ em rất nghe lời mẹ.
mới sinh chỉ ăn nhạt,ai lại ăn mặn thế...trẻ mới sinh,ngay cả đèn trong phòng cũng phải dùng đèn mờ,chứ nói gì nhìn mặt trời,người lớn còn ko chịu được...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
2, Chiếu thẳng mặt trời vào mắt bé không phải...
Vậy thì botay.com:Laughing:
hehe,giống...